From: Hiep Sy
Sent: Tuesday, October 07, 2008 9:50 AM
Subject: Gui toa soan: Chong noi, chong ngoai
Kính chào các bạn.
Thỉnh thoảng tôi có đọc mục Tâm sự của VnExpress.net và bất ngờ là vấn đề "chồng nội - chồng ngoại" luôn luôn là một đề tài "hot" và dường như không có lời giải thích cuối cùng cho vấn đề này.
Là người đàn ông Việt Nam bình thường tôi tự hào là không "xấu" như các quý bà quý cô đã đề cập. Tôi có ý kiến thế này.
Các vấn đề của người đàn ông Việt Nam mà các bạn cho là thua kém đàn ông ngoại quốc thì cũng không phải là sai hoàn toàn, nhưng tôi thấy các bạn nói hơi quá đà. Các bạn cho là đàn ông ngoại quốc ga lăng hơn đàn ông Việt Nam, tốt hơn đàn ông Việt Nam, nhưng các bạn không nêu cụ thể người mà các bạn dùng để so sánh là những ai.
Không thể đem một doanh nhân ngoại quốc so với một lao động chân tay của Việt Nam và ngược lại. Ở đây tôi không có ý coi thường những người lao động chân tay, nhưng do điều kiện không cho phép nên họ không được đào tạo một cách đầy đủ, do đó họ có một số hạn chế nhất định.
Vấn đề các bạn cho là tốt theo tôi là chưa đủ vì một người tốt không chỉ là tốt với vợ con, gia đình. Một người cứ lo vun vén cho bản thân, gia đình mà không quan tâm đến những vấn đề khác thì có được coi là tốt hay không?
Người Việt Nam có rất nhiều người tốt và có thể nói là không thể tốt hơn. Tôi biết các bạn cũng biết như vậy vì trên báo chí không thiếu những thông tin này, vậy tại sao không ai có ý kiến về những người này?
Một câu hỏi nhỏ dành cho các bạn: Các bạn có chồng ngoại quốc thường khen người ngoại quốc lịch sự, ga lăng, tốt, vậy các bạn lấy họ làm chồng có phải chỉ vì duy nhất những đức tính đó hay không, hay là còn vì nhiều thứ khác?
Chúc các bạn, các quý bà, quý cô luôn có một gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp tốt và nếu các bạn còn nhớ về quê hương như lời các bạn thường nói thì xin hãy đem những điều tốt đẹp ở ngoại quốc về làm đẹp thêm cho quê hương.
Vài dòng ngắn gọn chia sẻ cùng mọi người, xin chào tất cả.