1. Con sẽ lại về bên bố mẹ
Đến giờ con vẫn không tài nào liên lạc được với bố mẹ. Đọc các bài báo viết về quê nhà mình mà phát khóc.
Chúng con xa nhà hết, chỉ còn lại bố mẹ ở nhà chống chọi với cơn bão ác nghiệt. Ở nhà mình có sao không ạ? Viết những dòng này mà lòng con nghẹn đắng, lo lắng quay quắt từ đêm qua đến giờ mà gọi điện về vẫn chỉ là những câu vô cảm: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".
Bố lại đang ốm, mẹ thì yếu. Bố mẹ của con ơi... Nhà mình chắc là cây cối đổ hết rồi, nước sẽ ngập hết cả sân sau sân trước. Bếp nhà mình lại cách nhà hẳn 1 khoảng sân rộng. Chiều qua mẹ bảo bếp ga du lịch còn 1 ít ga nấu tạm nồi canh, cơm cắm từ sáng.
Giờ lại mất điện hết rồi bố mẹ sẽ làm thế nào đây? Con khóc, con thương bố mẹ của con. Bố mẹ chờ con nhé, con sẽ về dựng lại cây cảnh cho bố, dọn dẹp cùng mẹ, đi chợ nấu cơm với mẹ như ngày con còn bé mẹ nhé. (Đêm chống chọi với bão Sơn Tinh)
Sakura
2. Cảm động trước sự hy sinh của thuyền trưởng
Thể hiện đúng chất người lãnh đạo, là người đứng mũi chịu sào, biết hy sinh thân mình vì người khác. Thật cảm động! (Giây phút thuyền trưởng SaiGon Queen rơi xuống biển)
Mai Văn
3. Được nổi tiếng với giá quá rẻ
Chỉ có 800.000 mà được nổi tiếng thì sướng quá đi thôi. (Người phụ nữ 'cố thủ' trong xế hộp gây ùn tắc)
Tran Tuan Long
4. Than vãn và chịu đựng đã thành thói quen
Họ thà bị như vậy chứ không dám từ bỏ, vì từ khi còn nhỏ họ đã thấy mẹ chịu đựng cha nên từ trong vô thức họ xem chịu đựng là điều hiển nhiên. Và một điều hiển nhiên nữa, con cái họ cũng sẽ sống giống như vậy: con trai lấy vợ xong sẽ có bồ vì thấy cha đã như vậy, còn con gái lấy chồng xong sẽ nhẫn nại khi chồng có bồ vì thấy mẹ mình cũng như thế.
Một cái vòng luẩn quẩn của số phận do chính phụ nữ tạo ra. (Chồng tuyên bố có thể bỏ vợ chứ không bỏ bồ)
Nguyen Dung
5. Ông già 60 bị thiếu nữ quấy rầy
Thật điên cả người khi một ông già trên 60 tuổi tự dưng nghe một giọng nữ trẻ măng gọi tới: "Anh ơi, em gọi từ công ty bán hàng thông minh...".
Thông minh đâu không thấy, chỉ thấy toàn quấy rầy người già vào giờ ngủ trưa hay lúc người ta đang làm việc. Thiệt hết chỗ nói! (Công khai bán thông tin cá nhân thu bạc tỷ)
Người Sài Gòn
6. La hét khan cổ ủng hộ tuyển Việt Nam
Tôi công nhận trận đấu tuyển Việt Nam - Malaysia hôm nay khác hẳn mấy trận trước: có tiến bộ, biết bọc lót cho nhau, đây là vấn đề thật quan trọng.
Những trận trước đây khi một cầu thủ có bóng trông thật cô độc, không có bọc lót, không thể hiện tinh thần đồng đội.
Nếu duy trì hiện trạng này thì mới xứng danh là "tuyển thủ quốc gia". Chúng tôi người hâm mộ có la hét khan cổ họng cũng không từ nan! (Tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại Malaysia)
Khoai lang sùng
7. Đừng sống lệ thuộc vào chồng
Nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Cách tốt nhất là hãy trang bị cho mình một cuộc sống đừng quá lệ thuộc vào chồng hoăc vợ, khi đó mình sẽ có những quyết định dễ dàng và đúng nhất. (Ứng xử khôn ngoan khi bạn đời có bồ)
Thanh Thuy
8. Một tạ thóc chỉ mua được mấy cái áo ngực
Hic, nghe tin, về nhà mình cắt thử mấy cái áo của mình, cũng đều có túi chứa chất dính và 3 hạt màu trắng, hoảng quá, vất hết đi.
Sáng nay đi mua áo khác, mình xem những chiếc áo hiệu Trung Quốc, rất nhiều áo có hạt nhựa bên trong (sờ là thấy). Mình rút kinh nghiệm, chọn áo nhãn hiệu Việt Nam thôi. Nhưng kỳ lạ là áo Trung Quốc mình đã mặc gần 1 năm, không bị sao.
Lúc mua mình cũng đã biết là có 3 hạt bên trong nhưng lại nghĩ là đồ trang trí nên không để ý. Đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng xét nghiệm, xác định xem chất dính và 3 hạt màu trắng đó là gì, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe chị em phụ nữ không?
Theo mình biết thì hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đều ngập tràn áo ngực Trung Quốc, liệu có thu hồi, kiểm tra trên phạm vi toàn quốc được không? Mà không hiểu các nhãn hiệu may mặc Việt Nam sao không sản xuất hàng hóa để phục vụ người dân trong nước mà lại để hàng hóa Trung Quốc lấn chiếm hết thị trường như vậy.
Hiện nay, nhiều phụ nữ Việt Nam mặc áo ngực Trung Quốc, nhất là phụ nữ ở nông thôn. Không phải vì tham giá rẻ mà vì điều kiện cuộc sống.
Các áo ngực nhãn hiệu Việt Nam hoặc các nhãn hiệu nổi tiếng đều có giá trên 100.000/chiếc. Với thu nhập của người dân nông thôn, mua được mấy cái áo là hết tạ thóc rồi.
Thiết nghĩ, các nhà sản xuất trong nước nên có bài toán phù hợp chứ cứ kêu gọi "người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" mà giá cả không hợp lý thì bán hàng cho ai? (Dễ nhận biết áo ngực Trung Quốc chứa thuốc lạ)
Chau Minh Thuy
9. Đừng viết kiểu teen "Iêu anh! Em zám hok?"
Xem đoạn trích tôi cũng trông đợi phim để xem, tìm những niềm vui. Nhưng nè, Phước Sang đừng bao giờ đặt tên phim theo cách viết của teen nữa. Hồi còn học cấp 2, tôi cũng thích đọc mấy báo học trò nhưng chúa ghét cách viết này vì giống như khuyến khích viết sai chính tả! (Nữ đại gia chi 8 tỷ đồng cứu Phước Sang)
Lê Thanh Dũng
10. Không nên hạn chế người dân đi xe hơi
Theo tôi, công nghiệp Việt Nam chưa thể phát triển được là do 4 sai lầm cơ bản sau đây:
Một là sùng bái độc quyền, tiêu diệt sự cạnh tranh: Cụ thể là chúng ta muốn tạo ra nhiều tập đoàn với hy vọng sẽ trở nên hùng mạnh đạt tầm vóc quốc tế. Tuy nhiên, vì chỉ có một vài tập đoàn nên nó không có tính cạnh trạnh và qua đó không thể phát triển được. Để cải thiện điều này, theo tôi nhà nước nên tách các tập đoàn đó ra làm các công ty lớn đặt ở các vùng miền khác nhau.
Hai là sùng bái quốc tế: Nhà nước và nhiều tỉnh thành rất hâm mộ xây dựng các khu công nghệ cao, thu hút các tên tuổi quốc tế lớn với hy vọng sẽ giúp nền công nghệ và kinh tế Việt Nam hóa rồng. Đây là một sai lầm nghiêm trọng vì các hãng lớn hầu như chỉ đặt làm một công đoạn tại Việt Nam và họ chỉ xem Việt Nam như một phân xưởng trong chuỗi sản xuất toàn cầu của họ mà thôi. Hậu quả là Việt Nam sẽ không bao giờ có thể xuất hiện một tên tuổi công nghiệp cho riêng mình được.
Để khắc phục điều này, theo tôi Việt Nam nên ưu tiên cho các công ty tư nhân Việt Nam là lý tưởng nhất. Các công ty tư nhân nội địa luôn có một tham vọng ghê gớm và một ý chí sắt đá để vươn lên. Tại sao Việt Nam lại không chú trọng những khu công nghiệp vừa và nhỏ dành riêng cho các nhà sản xuất nội địa với những ưu đãi đặc biệt ban đầu nhỉ?
Ba là tham lam tự mình làm tất cả: Nhà nước nên khuyến cáo các nhà sản xuất rằng ở bước khởi đầu thì đừng nên tham lam tự mình làm mọi thứ! Khi mà tiền thì ít, kỹ thuật không có, nhân lực trình độ cao không có thì làm sao tự mình sản xuất trọn vẹn một chiếc ôtô được? Ở bước khởi đầu, các nhà sản xuất Việt Nam chỉ nên làm một vài công đoạn thôi! Khi tiền tích lũy đã đủ, kỹ thuật đã ổn, nhân lực đã có thì mới vươn lên làm một sản phẩm trọn vẹn.
Bốn là phải bắt đầu từ thị trường nội địa: Chúng ta muốn Việt Nam sản xuất xe hơi nhưng các chính sách hạn chế dân chúng đi xe hơi thì làm sao các nhà sản xuất Việt Nam làm được? Sản xuất bán ra cho ai? Không có tiền vào thì làm sao đầu tư cho nghiên cứu phát triển được? Xuất khẩu thì không đủ lực rồi.
Theo tôi đó là 4 sai lầm vĩ mô đã giết chết nền công nghiệp Việt Nam chúng ta. Để khắc phục sai lầm này tôi kiến nghị nhà nước 4 điều sau đây:
- Muốn ngành nào phát triển thì đầu tiên phải tạo ra thị trường nội địa cho ngành đó.
- Ưu tiên phát triển công ty tư nhân nội địa.
- Tạo ra sự cạnh tranh.
- Bước khởi đầu chỉ làm một khâu đơn giản.
Thanh Bình
Vũ Vy tổng hợp