Ở tuổi gần 40, em vẫn khao khát tìm được một tổ ấm. Em có công việc ổn định, ngoại hình trung bình và đang sống, làm việc cùng hai con ở Bắc Ninh. Từng thất bại trong hôn nhân và có hai nhóc, phải chăng đó là cản trở lớn nhất trên con đường em đi tìm hạnh phúc?
Con người ta bây giờ thật thực dụng, cứ nói đến hai con, ba con là "chạy mất dép" (cười). Nhưng theo em, cái quan trọng nhất là bản chất con người: một người mẹ nếu không thương con sao một nách gồng gánh hai con khi chồng ngoại tình, phản bội? Một người mẹ không có ý chí sao có thể cố gắng tiết kiệm từng đồng mua nhà riêng để ba mẹ con không phải ở trọ và luôn cố gắng mang đến cho các con những gì tốt nhất có thể?
Nhưng người phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào cũng luôn cần một bờ vai vững chắc để dựa vào những lúc yếu lòng, ốm đau, cô đơn về già. Và mưu cầu về hạnh phúc là khát khao, mong ước của mọi người, đúng không ạ?
Con đường hạnh phúc của em chắc sẽ rất gian nan nhưng em tin sẽ có một người cùng hoàn cảnh, đợi em ở cuối con đường, cầm lấy bàn tay em và nói: "Cùng bố con anh bước tiếp trên con đường hạnh phúc em nhé. Chúng ta sẽ là một gia đình". Em luôn chờ anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mong chờ Hạnh phúc
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
- Giới tính: Nữ