Người gửi: Nguyễn Vĩnh Chính
Tín ngưỡng thờ phụng tổ tiên ảnh hưởng nhiều tới quan niệm cần có con trai nối dõi để hương khói cho các cụ. Nếu như bạn là con trai duy nhất của dòng họ nhưng bạn chỉ có con gái thôi thì ai sẽ tiếp nối bạn để thờ phụng tổ tiên?
Ở nhiều nơi và trong nhiều gia đình (thậm chí ngay giữa thủ đô Hà Nội) người ta không đồng ý để con dâu mang bát hương cha mẹ, ông bà mình về thờ trong nhà chồng. Đó là trở ngại theo tôi là lớn nhất tới việc bình thường hoá quan niệm coi con trai và con gái là như nhau, trừ khi chúng ta thay đổi được tập quán cho phép phụ nữ cũng được thờ cúng cha mẹ, tổ tiên mình tại nhà chồng.
Mặc dù tôi không ủng hộ quan điểm phân biệt nam nữ nhưng tôi cũng không thể phủ nhận thực tế trên của xã hội Việt Nam hiện nay, nhất là phong trào phục hồi truyền thống đang kéo theo tình trạng gia tăng việc cúng bái.
Chúng ta vận động cho một lối suy nghĩ mới thì chúng ta không thể coi như không nhìn thấy trở ngại lớn nhất cản trở lối suy nghĩ mới đó và tìm cách hoá giải nó. Nếu không sẽ có rất nhiều người nói theo trào lưu chung nhưng lại ngầm đi một lối khác để "công tư vẹn cả đôi đường!"
Người gửi: huynh Trong Tai
Con trai hay gái, theo tôi con nào cũng là con. Điều quan trọng là nuôi con thế nào cho nó không phải chịu thiếu thốn về vật chất và tinh thần. Nhưng tôi thì thích con gái, vừa hiền dịu vừa nhẹ nhàng. Sau này tôi lấy vợ, hy vọng cô ấy sẽ sinh 1 con và chỉ mong là được nàng công chúa.