Chào anh, người thương! Cho em gọi anh hai chữ thân thương "người thương" nhé! Anh dạo này thế nào? Đi làm mặc có đủ ấm, công việc có đủ đam mê và anh có cũng như em, đang rất mong muốn sớm gặp được anh, người sẽ có thể đồng hành cùng em trong suốt cuộc đời còn lại không ạ? Em hy vọng, anh sau một ngày dài làm việc, di chuyển trên đường, với tắc đường, thời tiết lạnh, kèm theo những cơn mưa phùn, vẫn giữ cho mình một sức khỏe tốt, một trái tim ấm ngập tràn yêu thương với gia đình và mọi người xung quanh.
Thời tiết Hà Nội dạo này đã vào xuân nhưng vẫn lạnh hơn mọi năm. Người ta nói, con người cũng như cỏ cây, vạn vật, muốn một ngày đâm chồi, nảy lộc và đơm hoa, kết trái hay thành công phải vượt qua khó khăn, đừng thấy khó khăn mà chùn bước. Không biết định nghĩa về hạnh phúc trong anh là gì, còn em, em rất thích một câu nói: "Hạnh phúc đôi khi đơn giản là có một công việc ổn định, tối về ăn cơm món mình thích, mua một món đồ vừa vặn tiền vẫn còn dư, thỉnh thoảng mua cho bố mẹ một món quà, gặp được người muốn gặp, đến một nơi bản thân muốn". Em vẫn đang hạnh phúc anh ạ vì đã gần có đủ mọi thứ như trong câu nói trên, chỉ là còn thiếu một người ở bên, đó là anh. Nếu anh cũng đang như em, mong muốn sớm có một người ở bên cạnh, là động lực để cùng nhau cố gắng và sống tốt hơn mỗi ngày, hãy cho nhau một cơ hội làm quen anh nhé.
Em là cô gái sinh ra tại một huyện ngoại thành Hà Nội, trong một gia đình bố mẹ là những người nông dân hiền lành, chất phác, yêu thương con cái. Em rất yêu quý bố mẹ, cũng như những người thân yêu của mình. Em sẽ yêu quý bố mẹ anh như vậy nên nếu có thể anh cũng hãy yêu quý bố mẹ em, anh nhé. Em sinh 1990, cao 1m67, dáng người cân đối, da sáng, hay cười. Em tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, đang làm công việc chủ yếu liên quan đến ngôn ngữ tại một cơ quan nhà nước với mức thu nhập ổn định. Làm một công việc bình thường nhưng không tầm thường, em rất yêu thích công việc của mình dù có đôi khi vì yêu cầu công việc em phải đi làm cuối tuần hoặc ngày lễ tết. Nhưng em tin rằng mình sẽ thu xếp hài hòa giữa gia đình và công việc, cũng như có thể dành thời gian, trân trọng những khoảng khắc ở cùng với anh. Em hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của anh trong công việc và cuộc sống, giống như em sẽ luôn ủng hộ và là điểm tựa luôn bên cạnh anh sau này.
Người thương! Nếu anh đọc được những dòng này có nghĩa là chúng ta đã có duyên với nhau rồi ấy ạ. Em từng viết bài nhưng chưa thành công, lo lắng anh sẽ phải mất nhiều thời gian đi tìm em nên em đã một lần nữa dành thời gian viết thư này gửi tới anh. Một cô gái yêu thích lối sống tối giản, vui vẻ, biết giữ gìn, chăm sóc sức khỏe thân, tâm, trí và trân trọng cuộc sống, thích hòa mình với thiên nhiên có phải là người anh đang tìm kiếm. Nếu phải thì đó chính là em. Suốt thời thanh xuân của mình em chủ yếu dành thời gian cho việc học tập và công việc, khám phá những vùng đất mới, có thể do môi trường công việc và duyên chưa tới nên em vẫn chưa gặp được anh. Là kiểu người con gái xen lẫn giữa truyền thống và hiện đại, em vẫn luôn nỗ lực từng ngày để có thể tự tin sánh bước cùng anh sau này. Em hy vọng qua VnExpress chúng ta có thể sớm kết nối và gặp được nhau.
Đối với em, công việc mặc dù quan trọng nhưng gia đình, người thương luôn là ưu tiên quan trọng hàng đầu. Em hy vọng chúng ta sau một ngày làm việc có thể ở cùng nhau, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống, chung thủy, tôn trọng, thấu hiểu và luôn hỗ trợ lẫn nhau. Em cũng mong muốn chúng ta có thể dành thời gian cho bố mẹ hai bên và con cái chúng ta được nuôi dưỡng, trưởng thành trong tình yêu thương của gia đình, tự lập và biết trân trọng cuộc sống.
Do chưa từng lập gia đình hay có con nên em mong muốn gặp được anh, một chàng trai đang độc thân, chưa từng kết hôn, chưa có con riêng, không hút thuốc. Em mong anh trưởng thành, có một công việc yêu thích của riêng mình, là người tình cảm, chân thành, có trách nhiệm trong công việc, bản thân và cuộc sống. Anh là chàng trai nghiêm túc, có kế hoạch sinh sống lâu dài tại Hà Nội, sẵn sàng cho việc lập gia đình anh. Dù là người khá độc lập, mạnh mẽ nhưng em rất mong muốn được có cảm giác nhỏ bé bên anh, được anh chở che.
Có một câu nói rất hay: "Gặp nhau sớm hay muộn không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có thể sống hạnh phúc, đồng hành cùng nhau trong bao lâu". Em mong gặp được anh, một người cũng muốn cùng em sống một cuộc sống đơn giản, cùng nhau trò chuyện, làm việc, ăn uống và cùng nhau trải nghiệm cuộc sống tốt đẹp này. Nếu anh đọc thư và thấy phù hợp, hãy gửi thư cho em anh nhé. Em mong thư anh. Kính chúc anh và quý vị khán giả một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và bình an.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: tnguyen
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Giới tính: Nữ