McVeigh đã kể về bản thân và mục đích việc làm của mình cho tác giả cuốn sách “Kẻ khủng bố: Timothy McVeigh và vụ đánh bom Oklahoma”. Y cho biết đã một mình sắp đặt và tiến hành vụ đánh bom toà nhà chính quyền liên bang Alfred P. Murrah vào ngày 19/4 năm 1995. Lou Michel and Dan Herbeck, hai tác giả quyển sách, phóng viên nhật báo Buffalo News, đã kể lại trong chương trình truyền hình “Primetime Thursday” của Đài ABC rằng McVeigh "rất lấy làm tiếc" vì có 19 em nhỏ thiệt mạng trong vụ đánh bom. Hai phóng viên cũng dẫn lời McVeigh rằng y không biết là tại thời điểm đánh bom có nhiều trẻ em của các nhân viên đang được trông nom ở đấy, nếu biết thì y đã chọn một địa điểm khác.
Vụ đánh bom giết chết 168 người, trong đó có 19 trẻ em, là một trong những vụ khủng bố tồi tệ nhất trên đất Mỹ. McVeigh sẽ bị tiêm thuốc độc vào ngày 16/5 tới tại nhà tù Terre Haute, bang Indiana.
McVeigh có hành động một mình?
Theo Michel, McVeigh thú nhận rằng bạn thân thời chiến của y, Terry Nichols, đã giúp hắn chế tạo quả bom. Tuy nhiên, McVeigh khăng khăng rằng ý tưởng đánh bom là của riêng hắn. Michel cho hãng ABC biết rằng McVeigh, trong khi nói chuyện với anh, đã dẫn lời câu “Bạn không thể tranh cãi về sự thật” của một nhân vật trong bộ phim “A Few Good Man”. Sau đó, McVeigh đã thêm tiếp câu của hắn vào sau câu nói đó: “Sự thật là tôi đã đánh bom toà nhà Murrah”.
Hôm qua, tại Oklahoma, luật sư đại diện cho McVeigh trong vụ xét xử năm 1997 cho biết rằng anh ta tin là có nhiều người tham gia vào vụ đánh bom trên và rằng McVeigh đã một mình nhận lỗi “để thu hút sự chú ý của mọi người đối với anh ta mà thôi”. McVeigh đã có lần nói: “Những gì FBI làm tại Waco và Ruby Ridge là một việc làm bẩn thỉu và tôi cũng đưa ra hành động tương tự như thế ở Oklahoma”.
N.T. (theo Reuters, 29/3)