Mình rất thích câu thơ trên vì nó đơn giản, thể hiện tình yêu trong sáng và thân mật. Qua bài viết này, mình muốn tìm ra "vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào".
Thuộc thế hệ gần đời đầu của 8x, mình chưa từng có gia đình, trong khi bạn bè cùng tuổi đều có gia đình yên ổn. Khi gặp bạn bè hay người quen, mình sợ nhất các câu hỏi: Khi nào có gia đình? Tại sao chưa có vợ? Đã có nhà cửa, công việc ổn định, sao chưa có vợ?...
Mình có quan điểm là không quá vội vàng để kết hôn, cái chính là sau khi có gia đình phải tạo ra cuộc sống hạnh phúc, có điều kiện kinh tế ổn định thì mới bền vững.
Về công việc, mình làm văn phòng ổn định, vào Sài Gòn từ khi đi học đến nay nên mọi thứ đều tự lập, có thể làm tất cả việc nhà, nhưng mà khi có gia đình, mình sẽ chia lại một nửa nhé vì cả hai cùng làm mới thú vị.
Mong tìm một người có ý định nghiêm túc tiến đến hôn nhân, công việc ổn định, ngoại hình dễ nhìn. Tuổi của mình đã lớn, từng trải qua nhiều công việc cũng như nhiều chuyện trong cuộc sống nên mình hiểu và biết phải làm sao để có một gia đình hạnh phúc. Mong được làm quen tất cả.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Binh
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam