Dạo này Sài Gòn trở lạnh rồi em nhỉ, cũng đúng thôi vì sắp Tết đến nơi rồi còn gì. Vậy mà đến giờ em còn chưa chịu về nhà với anh. Em định đi lạc bao lâu nữa đây, vợ ơi.
Em về với anh đi, anh hứa sẽ đồng hành cùng em, cùng sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống. Anh sẽ mang lại cho em niềm vui, sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc. Anh không cờ bạc, hút thuốc, chỉ xin phép đôi khi bia rượu với bạn bè thôi, nếu có nhậu cũng không quậy phá, em đừng lo nhé.
Hiện anh đang trồng cây, nuôi cá trên sân thượng. Anh muốn hai đứa mình sẽ ngồi nhâm nhi ly cà phê giữa vườn cây nhỏ anh đang có sau giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi.
Anh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, tuy nhiên đã tự lập, không phải công tử nên em yên tâm. Anh có thể sửa điện nước đơn giản, may vá cũng biết làm sơ sơ, thích nhất là sáng chế ra những thứ hữu ích từ phế liệu dư thừa. Anh không có đạo nhưng tâm hướng Phật, tin vào nhân quả và nghiệp mình gây ra nên sống hiền lành, mong sẽ được quả tốt.
Đặc điểm nhận dạng của vợ:
- Hiền lành, chịu thương chịu khó, đặc biệt không ích kỷ chỉ suy nghĩ cho bản thân không nghĩ cho người khác.
- Ngoại hình bình thường, đừng quá cao vì anh cao có 1,65 m thôi ( em thích anh lùn hơn em cũng được).
- Em có tôn giáo hay không đều được miễn đừng ép anh phải theo em.
- Em chưa từng hay từng kết hôn hoặc có con cũng không có vấn đề gì.
Mọi tiêu chuẩn đều là vô nghĩa nếu chúng ta có duyên vợ chồng với nhau. Nếu em nghiêm túc và mong muốn cuộc sống gia đình đơn giản như anh, hãy gửi mail cho anh nhé. Hy vọng em - vợ của anh sẽ đọc được và về lại bên anh sau bao năm lạc nhau.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: khcrazyman
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam