Chào em, một nửa cuộc đời, nửa hạnh phúc, nửa cuộc sống của anh. Chúc em có một ngày vui vẻ.
Tình cờ biết đến VnExpress qua một người bạn, người đã nên duyên từ đây. Có lẽ khi ở cái tuổi này, ai cũng đều mong muốn có người đồng hành. Anh thầm nghĩ, biết đâu mình có thể tìm được người bạn đời qua những dòng thư này.
Xin giới thiệu về bản thân: Anh sinh năm 1982, cái tuổi có nhiều thử thách và gian nan thời tuổi trẻ. Anh ly hôn được bảy năm rồi, cuộc sống một bố một con bắt đầu từng đó năm. Vài năm đầu sau khi ly hôn khá là vất vả, rồi đã trở lại bình thường. Cũng may mắn nhờ vào nỗ lực của bản thân và được bù đắp của cuộc sống, mọi điều đều trở lại ổn định. Hiện tại con trai anh tám tuổi, hai bố con ở riêng với nhau trong căn nhà đầy tiếng cười ở ven đô Hà Nội.
Anh làm về thiết bị truyền thông, công việc gắn liền với anh từ những ngày trai trẻ đến giờ, không quá dư giả nhưng khá thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều. Sau từng đó năm độc thân, đến độ tuổi này anh mong có thể tìm được người bạn tri kỷ đồng hành, nuôi dạy con cái và nương tựa vào nhau.
Không biết liệu những dòng tâm sự này có đến được tay ai không nhưng duyên số mà, anh chờ em, chờ duyên số của anh đến.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ngô Duy Tùng
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nam