Công việc của mình là làm sale nên thời gian khá thoải mái. Tuy vậy, con gái còn nhỏ nên mình có chút bận rộn.
Mình ly hôn sáu năm, do bất đồng quan điểm sống. Mỗi người có cái tôi riêng và không nhận ra điều đó rất quan trọng. Sau thời gian chiêm nghiệm lại, mình thay đổi bản thân và muốn có một người bạn đồng hành cùng quan điểm. Vì vậy, mình viết bài này, nếu bạn suy nghĩ giống mình, hãy liên hệ nhé.
Mình nghĩ cô đơn không phải sống một mình, mà là hai người sống cùng nhau nhưng không thấu hiểu và chia sẻ được. Mình nghiệm ra câu này rất đúng. Với mình, hai người chung sống, điều quan trọng nhất là tôn trọng, yêu thương, thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Hiện mình ở Hà Nội. Bạn cũng ở đây sẽ tốt hơn.
Đôi dòng ở đây không thể chia sẻ hết được. Nếu bạn không ngại biết nhiều hơn về mình, hãy gửi mail nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 47 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Mê Linh, Hà Nội
- Giới tính: Nữ