Đêm khuya vắng lặng, em đọc báo VnExpress, đọc những tâm sự, lá thư hẹn hò của mọi người, rồi hy vọng ai cũng tìm được người mình mong ước như những lá thư.
Trải qua chuyện tình cách đây mấy năm về trước không có kết quả tốt đẹp, em vùi đầu vào công việc, họp hành, báo cáo. Thời gian cuốn em đi mất, lãng quên chuyện lập gia đình dù đã qua 30 rồi.
Em sống giản đơn, có công việc văn phòng ổn định để theo đuổi, có gia đình hạnh phúc để mỗi lần đi đâu xa trở về. Càng lớn tuổi, em chỉ mong cuộc sống trôi qua một cách an yên. Đôi lúc em tự thưởng chuyến du lịch xa với bạn hay chỉ là shopping mỹ phẩm, món đồ yêu thích nhưng em không quá đà đâu.
Giờ đây, khi tất cả đã ổn, em nhìn lại và suy nghĩ về tương lai, dù gì không thể cô đơn đến già được nên năm nay em hy vọng duyên đến. Em mong muốn có một anh ở bên đơn giản chỉ là trò chuyện, chia sẻ cuộc sống, phấn đấu hoạch định tương lai.
Mong anh có công việc ổn định và dự định lập nghiệp tại TP HCM. Em thích chàng trai coder, không phải vì lương cao nên em thích đâu, mà đơn thuần là em thích thôi. Vậy nên anh đừng suy nghĩ khi không phải IT rồi lại rời bỏ em. Không chịu đâu nha. Chỉ là mỗi khi em nhìn mấy anh ở công ty code, vẻ lạnh lùng, đầu óc suy nghĩ về code, em như bị cuốn hút vậy. Em đang tìm hiểu về python và SQL, nếu anh bên IT thì quá tốt, còn không có duyên, anh làm bất cứ nghề nào miễn lương thiện là được. Anh chân thành và bản lĩnh nhé, cao trên 1,7 m càng tốt.
Em rất mong nhận được lá thư nghiêm túc, chân thành của anh. Cảm ơn anh chị đã đọc bài.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Huyền Trang
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ