Vì vẫn một mình nên mình sống khá nhàn rỗi từ công việc đến cuộc sống. Mình chỉ làm việc giờ hành chính, không làm thêm việc gì. Sau giờ làm việc, mọi người bận rộn đi đón con ở trường học, đi chợ rồi về nhà tấp nập việc nhà, nấu ăn, tắm rửa cho con, chăm chồng và con của mình, lo việc đối ngoại đối nội.
Còn mình, cuộc sống của người độc thân như mình sẽ làm gì sau giờ làm việc? Mình không la cà quán xá, không ăn cơm bụi, vẫn thích bữa cơm của gia đình nên mình về nhà sẽ vào bếp tự nấu những món ăn đơn giản bản thân thích.
Mình không thích nuôi chó mèo nhưng thích trồng ít cây và hoa để thư giãn như tưới nước cho cây, hoa, ngắm nhìn cây và hoa, dọn dẹp nhà, ăn cơm tối rồi thư giãn nghĩ ngơi.
Cuộc sống vậy trôi qua, nhìn lại mình đã già, vẫn sớm tối một mình, vẫn muốn có mái ấm gia đình, được chăm sóc chồng con, được nấu những bữa ăn cho chồng con là điều mình mong muốn.
Là người phụ nữ thuộc bậc trung bình từ nhan sắc đến thu nhập, mình chọn lối sống giản dị, không bon chen ngoài xã hội. Mình xuất thân con nhà nông, gái miền quê vào thành phố lập nghiệp nên mình tự lập sớm, trải qua tuổi thanh xuân đầy thăng trầm khiến mình học cách kiên nhẫn và bình tĩnh. Mọi chuyện sẽ qua, nghĩ đơn giản vậy cho tâm hồn thanh thản. Mình thích đọc báo, tin tức đời sống xã hội và thế giới mỗi ngày, xem các video hài hước để có niềm vui trong cuộc sống.
Mình biết uống cà phê để cảm nhận được vị đắng, muốn ngọt thì bỏ chút đường hoặc sữa vào hòa tan. Mình thích du lịch biển hoặc ở đâu có cỏ cây hoa lá, đồi núi, sông nước để hưởng không khí tự nhiên, hòa mình vào thiên nhiên để thêm chút lãng mạn cho mình.
Tất nhiên mình vẫn ước được đi du lịch cùng với người đàn ông mình yêu thương, vậy sẽ ấm áp và hạnh phúc hơn. Mình ước có mái ấm gia đình đúng nghĩa, mỗi ngày được ăn cơm vui vẻ cùng chồng con, được chăm sóc quan tâm chồng con là bổn phận của người phụ nữ của gia đình.
Vẻ bề ngoài trông mình khó tính, già nua nhưng bên trong sống tình cảm, có tâm hồn trẻ trung, dễ tính, chưa hề giận ai quá một ngày. Mình yêu thích trẻ con vì nghĩ trẻ con không có tội, chúng luôn vô tư, hồn nhiên và ngây thơ. Vậy nên trẻ con cần được yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cha mẹ ở nhà, sự dạy dỗ của thầy cô giáo ở trường và người thân trong gia đình. Dù chưa có gia đình, chưa được làm vợ, làm mẹ nhưng mình cũng có chút kinh nghiệm phụ chăm các cháu, mình dành tình thương trọn vẹn cho các cháu.
Dù chưa có tình yêu đúng nghĩa nhưng người sống hướng về gia đình như mình thích sự thủy chung, coi trọng hôn nhân. Vợ chồng phải có sự yêu thương, tôn trọng và sống nhường nhịn nhau sẽ bình yên.
Với mình, đủ ăn đủ mặc là thỏa lòng nên không đòi hỏi nhiều ở đàn ông. Chỉ mong anh có công việc ổn định, đức tính tốt, thủy chung, biết lắng nghe và tôn trọng, yêu thương vợ con.
Mình biết ở tuổi này khó tìm được người bạn cùng quan điểm, lối sống nhưng mình tin chúng ta là hai mảnh ghép còn thiếu của nhau. Chỉ cần chúng ta giống nhau 50% tính cách là có thể bù đắp những khuyết điểm cho nhau. Hơn hết, chúng ta phải học cách bao dung để dung hòa tính cách của nhau.
Con cái lớn lên sẽ có tình yêu riêng, chỉ có vợ chồng già mới sống trọn vẹn bên nhau đến cuối đời. Mình không giới hạn tuổi tác, chỉ mong gặp được người đàn ông mạnh mẽ, có lối sống tích cực, luôn làm mình cười mỗi ngày, bù đắp cho cô gái yếu đuối, dễ xúc động như mình. Mình sẽ trẻ thêm vài tuổi nếu được chồng luôn yêu thương. Ngược lại, mình sẽ luôn yêu thương chồng bởi đó là tình yêu duy nhất và cuối cùng mình dành cho người đàn ông sẽ gắn bó suốt cuộc đời còn lại.
Thời gian tìm hiểu từ ba đến sáu tháng là kết hôn, vì mình nghĩ tuổi của mình không còn trẻ để kéo dài thời gian tìm hiểu vài năm, chỉ nên trong thời gian ngắn. Cảm thấy cần có nhau trong cuộc sống, hãy kết hôn anh nhé. Vậy nên nếu anh nghiêm túc muốn tìm hiểu, hãy gửi email, chúng ta hãy nắm chặt tay nhau đi hết quãng đời còn lại anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thu Vân
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ