Có loại tình yêu được gọi là đơn giản, có loại sâu sắc và còn có cả tình yêu lãng mạn nữa. Ở mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời, chúng ta sẽ có những trải nghiệm khác nhau về tình yêu, từ đó cách định nghĩa cũng khác nhau.
Tình yêu đơn giản là khi chúng ta vừa bắt đầu thích ai đó nhưng lại không dám thổ lộ vì sợ đối phương không có tình cảm với mình. Khi thích ai đó rồi, chúng ta có thể cãi nhau với họ cả ngày chẳng thấy chán. Lúc đó chỉ đơn giản là chúng ta muốn ngắm nhìn một gương mặt yêu thương nhưng lại chẳng dám. Mỗi buổi sáng thức dậy, người đầu tiên chúng ta nghĩ đến chính là họ. Đơn giản chỉ là khi chúng ta phải xa họ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại cảm thấy lưu luyến, lúc đó là yêu họ thêm chút nữa.
Tình yêu đơn giản là khi chúng ta luôn nhớ tới ai đó và luôn muốn gọi điện cho họ, nhưng khi đã gọi lại chẳng biết nói gì. Đơn giản muốn gọi điện chỉ để nghe giọng nói của người ấy, ghi nhớ những lời họ nói ra.
Tình yêu đơn giản là khi chúng ta nhìn hình ảnh của họ hay nhìn vào ánh mắt họ mà bất chợt cười như chưa bao giờ được cười, chẳng hiểu lý do tại sao.
Tình yêu đơn giản là khi chúng ta yêu tất cả mọi thứ thuộc về họ, kể cả tật xấu, vì nếu không có những tính xấu đó, có lẽ đó không còn là người chúng ta thầm thương.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn Việt Anh
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Giới tính: Nam