Em chẳng phải người dịu dàng, hiền thục, cũng không nhu mì, nết na. Những ai từng gặp đều nhận xét em có dễ thương nhưng tính cách lại quá cứng cỏi khiến bất cứ đàn ông nào từng gặp cũng chỉ có thể bỏ chạy. Vì vậy em thành "hàng tồn kho mất chìa khóa" (cười).
Những ai chơi càng thân lại phát hiện em ngày càng "hâm hâm dở dở (cười). Em cứ sống tự tại, vui tươi, ngông ngông nên trông cũng trẻ hơn tuổi một chút. Hiện tại công việc văn phòng tại một công ty nước ngoài cũng không gọi là dư giả nhưng nói chung vẫn đủ để em sống thoải mái, lo cho cha mẹ và lâu lâu đi du lịch vài nơi.
Tồn tại trong con người em là một khối mâu thuẫn to bự, vì em khá hướng ngoại nhưng lại có sở thích nấu ăn, làm bánh, trồng cây, chăm sóc nhà cửa, du lịch trải nghiệm... Ai đó từng nói với em rằng sở dĩ em "hâm hâm" như vậy vì chưa gặp đúng người làm em rung động. Nếu gặp đúng đối tượng, người ấy tự nhiên sẽ khiến em trở nên dịu dàng, hiền thục và trở thành người phụ nữ của gia đình. Em cũng hy vọng sẽ gặp được người ấy nhanh thôi để còn được đưa nhau đi khắp nơi, cuối tuần được líu ríu cùng nấu ăn, xem phim hoặc uống trà, thưởng hoa và bàn về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Mong anh đừng để em ngồi đây và đếm "mùa đông cô đơn thứ 33" nha. Chỉ cần anh chân thành, sống thật thà, chất phác, có công việc ổn định, có ý định nghiêm túc là đủ rồi.
Em không dám hứa hẹn sẽ đầu bạc răng long, chỉ dám hứa trọn đời chỉ một nên đừng tìm em khi anh cần một phương án dự trù hay có ý định sẽ đưa em vào ghế dự bị anh nhé. Mong tin anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Usagi
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ