Gia đình anh xưa thuộc nông dân, cha mẹ là nông dân chính hiệu, cả một đời lam lũ nhưng cũng không thoát được cuộc sống cơ hàn. Anh may mắn được gia đình cho đi ăn học nhưng không đủ kiên trì đến nơi đến chốn, lưu ban giữa gánh.
Ngoại hình của anh không gọi là đẹp trai, lại "đen đen da trâu nhìn lâu không khoái". Năm nay anh 27 tuổi rồi mà còn là trai tân nữa chứ (bạn bè công ty cứ lấy đó làm trò). Khổ là thế nhưng anh vẫn tự hào khi mình là trụ cột gia đình, phải lo (tiền) cho cha mẹ già bệnh nặng và gánh trên vai 500 triệu tiền nợ ngân hàng.
Cuộc sống của anh chưa bao giờ ổn cả, cứ thoi thóp như thế. Mỗi tháng lương đã có chủ nợ xài giùm nên không có gì gọi là dư cả. Đã vậy thì làm gì có chỗ cho đam mê, hoài bão nữa, nhiệt huyết thì le lói.
Không phải như thế là anh phải hạ tiêu chuẩn đâu nha. Thứ nhất, phải là nữ giới. Thứ hai, từ 23 đến 28 tuổi; Thứ ba, phải đủ can đảm gửi thư đến anh.
Đừng nghĩ anh đang đùa cợt nha, hài hước vẫn hơn mà. Đã khổ quá rồi thì tìm người cùng khổ, hy vọng vẫn còn "Thị Nở" thời nay.
Chúc mọi người lướt qua một ngày ấm áp và đầy ý nghĩa nha.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thịnh
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Tân Uyên, Bình Dương
- Giới tính: Nam