H.T.
Trong bức thư viết vào cuối năm 1892, Wilde diễn tả nỗi nhớ mong khắc khoải của mình với Douglas và bày tỏ hy vọng, Douglas sẽ thích những bưu thiếp ông gửi tặng vào dịp sinh nhật lần thứ 22: "Bosie thương yêu, anh rất vui khi em cảm thấy đã khá hơn và thích những bưu thiếp nhỏ xinh anh gửi. Oxford rất khó chịu trong tiết trời mùa đông. Khoảng 10 ngày tới có lẽ anh sẽ đi Paris. Thật kinh khủng khi phải xa em đến một nơi rất nóng nực...".
![]() |
Wilde và Bosie. Ảnh: Independent. |
Sinh thời, Douglas phải tiêu hủy hầu hết thư từ Wilde gửi cho ông. Số còn lại nằm trong bộ sưu tập của hầu tước Queensberry - bố của Douglas - người đã rất giận dữ khi biết con trai mình yêu nhà thơ. Queensberry đã kiện Wilde ra tòa vì tội quan hệ đồng tính bừa bãi. Cảm thấy bị xúc phạm, nhà thơ đệ đơn kiện nhưng bị thua và phải lĩnh án hai năm tù khổ sai vì những hành vi tục tĩu, nhơ bẩn.
Oscar Wilde vốn là người có đời sống tình dục lưỡng tính. Sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford, Anh, nhà thơ trở về Dublin (Ireland). Tại đây, ông gặp gỡ và đem lòng yêu Florence Balcombe. Nhưng Balcombe đã đính hôn với nhà văn Bram Stoker. Khi biết tin này, Wilde viết cho người trong mộng một bức thư, bày tỏ ý định sẽ rời khỏi Ireland vĩnh viễn để trốn chạy đau khổ. Năm 1878, ông rời khỏi quê hương và đến cuối đời chỉ về lại hai lần ngắn ngủi. Nhà thơ chủ yếu sống ở Anh, Pháp, Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới do những chuyến thỉnh giảng quanh năm.
Tại London, Wilde gặp Constance Lloyd, con gái của một gia đình giàu có. Năm 1884, họ kết hôn. Số tiền hồi môn khổng lồ của Constance đủ để nhà thơ sống một cuộc đời xa hoa, dư dật. Họ có với nhau hai đứa con trai Cyril (1885) và Vyvyan (1886).
![]() |
Bức thư của Oscar Wilde. Ảnh: Independent. |
Tuy vậy, thiên hướng quan hệ tình dục cùng giới ở Wilde biểu lộ rõ trong nhiều mối quan hệ, đặc biệt là với Lord Alfred Douglas. Người ta cho rằng, nhà thơ từng có các mối tình với Frank Miles, Robert Baldwin Ross, Lord Alfred Douglas và hàng tá chàng trai bao thuộc tầng lớp lao động nghèo.
Các nhà tiểu sử cho rằng, Wilde ý thức rất rõ sự phát triển lệch lạc của mình từ rất sớm, có thể là năm 16 tuổi, khi ông lần đầu hôn một chàng trai. Đặc biệt, ông từng dính líu với nhà thơ nổi tiếng người Mỹ Walt Whitman. Trong lá thư gửi cho một người bạn, Wilde viết: "Tôi vẫn còn cảm thấy nụ hôn của Walt Whitman trên môi mình".
Không chỉ ý thức rõ về hiện trạng của mình, Wilde còn quyết liệt bảo vệ tình yêu đồng tính. Ông ngợi ca tình yêu đồng giới trong tác phẩm của mình và nâng thứ tình cảm này lên tầm vóc triết lý. Trước tòa, khi bị kết án hủ bại vì quan hệ cùng giới, nhà thơ đã tự biện hộ cho mình rằng: "Thứ tình yêu không dám gọi tên trong thế kỷ này chính là niềm đam mê mãnh liệt giữa David và Jonathan, hay như những gì Platon đã đề cập đến trong triết học của ông, như những gì các vị đọc được trong các bài sonnet của Michelangelo và Shakespeare... Chẳng có gì là trái tự nhiên ở đây cả".
(Nguồn: Tổng hợp)