
Xe múc, xe ủi đang giải phóng hiện trường sạt lở chốt CSGT, sáng 31/7. Ảnh: Phước Tuấn
Sáng 31/7, khu vực sạt lở tại Trạm cảnh sát giao thông Madagui (thuộc CSGT Công an Lâm Đồng) trên đèo Bảo Lộc, lực lượng cứu hộ đưa các vật dụng, tài sản trong trạm ra ngoài, sau khi khối đất đá hàng trăm tấn được giải tỏa.
Bảy xe múc, xe ủi cào đống đất đá trên quốc lộ. Ở nơi diễn ra sạt lở nặng nhất, hàng chục người cùng phương tiện cào các lớp đất dày hàng mét để tiến sâu vào bên trong trạm, tìm kiếm nạn nhân cuối cùng.
Lực lượng cứu hộ đã tháo dỡ khu nhà chính của trụ sở bị nghiêng. Cảnh sát đưa nhiều chó nghiệp vụ vào hiện trường tìm kiếm ở khu vực thung lũng. Khoảng 12h, thi thể nạn nhân thứ tư được tìm thấy ở dưới đống đất đá tại trạm.

Nạn nhân thứ tư được tìm thấy dưới đống đất đá ở trạm CSGT vào trưa nay. Ảnh: Phước Tuấn
Chiều qua, sau những trận mưa lớn kéo dài, đèo Bảo Lộc bị sạt lở nhiều điểm. Hàng trăm khối đất đá sạt lở từ trên đỉnh đồi có chiều dài 50 m, cao 3 m tràn xuống trụ sở Trạm cảnh sát giao thông Madagui (thuộc phòng CSGT Công an Lâm Đồng). Ba cảnh sát giao thông và một người dân bị vùi lấp.
Tỉnh Lâm Đồng huy động 200 cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội và lực lượng khác; gần 20 phương tiện, máy móc (máy múc, xe ben, máy khoan, máy dò...) tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp, khắc phục hậu quả. Đến tối lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ba chiến sĩ công an.
Ông Hồ Hữu Hạ, Phó hạt quản lý đường bộ 2.3 (TP Bảo Lộc) kể về vụ sạt lở. Video: Lê Tiến
Sáng cùng ngày, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường sạt lở. Ông đề nghị việc khắc phục hậu quả phải tiến hành khẩn trương và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Đến gia đình thượng úy Lê Ánh Sáng (ở phường 2, TP Bảo Lộc), Phó thủ tướng động viên, chia buồn sâu sắc tới thân nhân cán bộ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, người dân bị đất đá vùi lấp. Ông yêu cầu tỉnh Lâm Đồng trích kinh phí, bố trí lực lượng hỗ trợ, tổ chức tang lễ cho các cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang (hàng đầu, thứ hai từ phải qua) tại hiện trường sự cố. Ảnh: Phước Tuấn
Trong công điện khẩn ban hành sáng 31/7, chính quyền Lâm Đồng, cho biết những ngày qua địa bàn có mưa lớn kéo dài liên tục. Một số nơi sạt lở đất, giao thông bị chia cắt, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Tỉnh yêu cầu các huyện, TP Đà Lạt, Bảo Lộc rà soát những khu dân cư, trường học, công sở, doanh trại đóng ven sông suối, sườn dốc để sớm phát hiện, cảnh báo nguy cơ sạt lở khi xảy ra mưa lớn. Trong đó, các địa phương lưu ý khu vực đồi núi dọc quốc lộ, tỉnh lộ... nhất là nơi tập trung đông dân cư.
Những hộ sống ở chân núi, độ dốc lớn phải kiên quyết di dời, kể cả cưỡng chế nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản. Đồng thời, chính quyền địa phương phải hỗ trợ, ổn định nơi tránh trú và cuộc sống của họ.
Các ngành chức năng liên quan được yêu cầu cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn tại các ngầm tràn, đường, bến đò, khu vực nguy hiểm; đồng thời xử lý nghiêm việc tập kết vật liệu, công trình, nhà xưởng xây trái phép ở lòng, bãi sông, suối gây cản trở thoát lũ.

Vị trí trên đèo Bảo Lộc xảy ra sạt lở. Ảnh: Khánh Hoàng
Các vụ sạt lở liên tiếp khiến giao thông qua đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20 bị chia cắt. Cơ quan chức năng Lâm Đồng đã phân luồng các xe từ Đà Lạt xuống đi vào tỉnh lộ 721 qua huyện Đạ Tẻh và tỉnh lộ 725 qua huyện Bảo Lâm để tránh ùn tắc.
Từ hướng TP HCM lên Đà Lạt, các xe rẽ trái tại ngả Madagui (huyện Đạ Huoai) vào huyện Đạ Tẻh, đi theo đường đèo Con Ó (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh), qua đèo B40 (xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm), ra tỉnh lộ 725, về ngã 3 Lộc Sơn (TP Bảo Lộc), vào quốc lộ 20.
Trường Hà - Phước Tuấn