Ông Lò Văn Xương, Chủ tịch xã Ta Gia (huyện Than Uyên, Lai Châu) cho biết thi thể cháu bé được phát hiện nổi trên sông sớm nay tại xã Khoen On, huyện Than Uyên, cách vị trí gặp nạn khoảng 8 km.

Bản đồ nơi 7 học sinh bị cuốn trôi và nơi phát hiện ra thi thể của em Sùng Thị Dở.
Theo ông Xương, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm với những thợ lặn giỏi nhất vùng nhưng bất thành, nhóm tìm kiếm lo ngại cháu bé mắc vào cây cối hoặc đá ở dưới đáy sông nên đã đề nghị thủy điện Bản Chát cho xả nước khoảng 1 tiếng để sục lòng sông, hy vọng thi thể cháu bé nổi lên.
"Sáng nay, khi phát hiện ra thi thể của cháu Sùng Thị Dở (10 tuổi) học sinh lớp 4 ở bản Noong Quài, nhiều người không cầm nổi nước mắt. Thi thể cháu đã được bàn giao cho gia đình", ông Xương cho biết thêm.
Nguyên nhân khiến 7 học sinh tiểu học bị nước cuốn trôi, ông Xương cho rằng phần lớn là do các cháu chủ quan, chưa nhận thức được việc qua sông phải đi bằng đò. Tuy nhiên, nước thủy điện về quá đột ngột cũng khiến các cháu đang lội qua sông không kịp tránh.
Ông Hà Trọng Hải - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Phòng chống lụt bão huyện Than Uyên thì khẳng định, tai nạn rủi ro chứ không phải do thủy điện bất ngờ xả lũ.
"Nhà máy thủy điện Bản Chát vận hành theo đúng quy trình. Mùa phát điện, nhà máy có thông báo với các xã, tổ chức ký kết, có tuyên truyền, phát tờ rơi để cảnh báo người dân hạ lưu biết, đồng thời xã cũng bố trí cả đò ở những nơi người dân thường đi qua", ông Hải nhấn mạnh.
Các cơ quan, đơn vị ở xã Ta Gia và huyện Than Uyên đã hỗ trợ các gia đình mai táng những nạn nhân.
Trước đó, sáng 13/4, nhóm học sinh tiểu học (5 trai, 2 gái) của bản Noong Quài, xã Ta Gia lội qua sông để đến trường học đã bị nước sông bất ngờ ập tới cuốn trôi. 6 em may mắn được người dân cứu vớt.
Phương Sơn