Đúng là thời tới cản không kịp, khi mà mua ốc về nhậu cũng bị cục tiền rơi xuống người. Chuyện là khi mua 7 con ốc giác nặng gần 2 kg để lai rai với bạn thì ông Amorn Prakongkwan phát hiện vật tròn màu cam trong nồi. Nhanh tay ông ném nó vào sọt rác nhưng mà trời xui đất khiến làm sao ấy. Sau đó ông lại lục tìm vì chợt nghĩ nó có thể là một viên ngọc trai. Bạn ông cũng dẹp luôn chầu nhậu, ra sức giúp đỡ tìm hiểu và khẳng định đấy là ngọc trai thật.
Viện Đá quý và Trang sức Thái Lan sau đó cũng xác nhận viện ngọc trai trên là hàng thật có trọng lượng 10,33 carat. Viên ngọc này được định giá gần 540 nghìn bath (hơn 360 triệu đồng) nhưng ông Amorn muốn khoảng 1 triệu bath mới bán nó.
Mộc Trà (Theo Newsflare)