![]() |
|
Willy - cậu bé cười. |
Bộ ảnh do cô của cậu bé Willy, Mary Dillwyn (1816-1906) chụp, còn bao gồm cả những bức đầu tiên về người tuyết, con gà và những hình ảnh phản ánh cuộc sống gia đình Anh điển hình thời đó. Có từ thập niên 40 đến đầu những năm 50 của thế kỷ 19, album có tất cả 43 bức, trong đó 17 tấm là chuyên về các loài hoa.
Những bức ảnh của thời kỳ đầu thường đặc tả mỗi cá nhân với bộ mặt nghiêm chỉnh. Điều đó một phần là do răng xấu và phần khác là do thực tế máy ảnh thời đó buộc người chụp phải ngồi bất động trong vài phút, khiến người ta mệt mỏi không còn cử động cơ mặt được nữa. Tuy nhiên, đối với Dillwyn, bà đã sử dụng một máy ảnh nhỏ với kỹ thuật phơi sáng ngắn, giúp lưu lại được những khoảnh khắc thoáng qua như nụ cười của đứa trẻ hay một con gà chạy vụt qua. Một bức ảnh khác mang tên "Nhìn trộm", miêu tả một bé gái nhìn tò mò vào 2 người đàn bà đội mũ viền đăng ten.
Cho đến gần đây các nhà lịch sử vẫn chưa chú ý gì đến tác phẩm của Mary Dillwyn. "Các nam nhiếp ảnh gia vẫn thường được biết tới nhiều hơn" - Iwan Meical Jones tại thư viện Wales nói. "Các bức ảnh của Dillwyn cho thấy sự khiêm tốn và cách tiếp cận vấn đề rất phụ nữ của bà, và có thể vì thế mà bị bỏ qua".
Gia đình Dillwyn đã đi tiên phong trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Một người họ xa bên chồng bà là Henry Fox Talbot đã phát minh ra thuật nhiếp ảnh vào năm 1839. Anh trai bà là người sáng lập ra Hiệp hội Nhiếp ảnh London. Ông đã chụp những bức ảnh đầu tiên về sóng biển và được coi là nhà nhiếp ảnh sinh học đầu tiên.
Cuốn album của Dillwyn là món quà dành cho người cháu bị tàn tật Susan Franklen. Bộ sưu tập đã được giữ trong gia đình cho đến năm 2002 rồi đem ra đấu giá. Thư viện xứ Wales đã mua album đó với giá 77.344 USD.
Minh Thi (theo Discovery)
