Thấm thoát một năm nữa trôi qua, Tết về cận kề trước ngõ. Những ngày cuối năm thế này, ai cũng tất bật tiễn năm cũ đón năm mới, mong cầu tài lộc bình an. Còn em, ngoài những lo toan của cuộc sống thường nhật, còn một nỗi lo không thể gọi được thành tên, nhưng thật sự nó hiện diện và luôn khiến em ái ngại khi phải đối diện với cả "một phiên tòa thẩm tra" từ họ hàng, người thân, hàng xóm... với hàng loạt câu hỏi "Có dắt anh nào về không?", "Bao giờ cưới?".
Đương nhiên, nhìn bạn bè lần lượt lấy chồng, sinh con, những đứa trẻ dần lớn lên rồi mà mình vẫn cô đơn, lẻ bóng, em cũng sốt ruột lắm. Nhưng "tệp đính kèm" của em đang mải mê chơi trò trốn tìm đằng đẵng bao năm qua nhất quyết không chịu xuất hiện, em biết nắm tay ai để đi vào lễ đường đây? Hôm nay em quyết định lên chuyên mục Hẹn hò VnExpress tìm anh - một nửa phù hợp của mình. Hy vọng anh xuất hiện vào một ngày gần nhất.
Xin được giới thiệu đôi nét về bản thân:
Em sinh ra và lớn lên trong gia đình cơ bản tại một tỉnh miền Trung, làm trong lĩnh vực giáo dục tại thành phố biển Vũng Tàu. Em chưa từng lập gia đình nhưng rất yêu trẻ con.
Nếu anh muốn tìm một cô người mẫu chân dài, xinh đẹp, em không phải là lựa chọn của anh. Về ngoại hình, em chỉ cao 1,55 m, được mọi người nhận xét ưa nhìn. Em thuộc típ độc lập, biết quan tâm, chia sẻ, biết đối nhân xử thế. Em có sở thích tập yoga mỗi ngày, cuối tuần cùng bạn bè nấu ăn hoặc leo núi ngắm biển và dành một số ngày nghỉ trong năm đi du lịch.
Em trân trọng tình cảm gia đình, vì vậy muốn sau những ngày làm việc vất vả, tối về cả nhà quây quần bên bữa cơm, chia sẻ cho nhau nghe những chuyện thường nhật, đôi khi là cùng giải quyết vấn đề mà một thành viên gặp phải. Hạnh phúc đơn giản chỉ như thế.
Nếu anh quan tâm, hãy gửi thư cho em nhé. Cuối cùng chúc anh và quý độc giả mạnh khỏe, bình an.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lam
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nữ