Đã ngoại tình thì trong mắt các anh mọi thứ liên quan tới người vợ đều không còn gì là tốt đẹp cả. Các anh tìm mọi cách moi móc mọi tật xấu của vợ để ngụy biện cho hành vi ngoại tình của mình. Anh nói cuộc sống của anh như ngục tù và cuộc sống của các con anh sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ do tính cách của mẹ chúng và anh phải tìm cách giải thoát cho mình nhưng vẫn có trách nhiệm với các con, xin hỏi anh có trách nhiệm kiểu gì?
Anh mang theo 2 đứa con sống cùng mình và người vợ mới sao? Người vợ mới của anh chấp nhận như vậy? Hay cái trách nhiệm mà anh nói tới ở đây là hàng tháng đều đặn gửi cho chúng một ít tiền trợ cấp theo phán quyết của tòa án, và chút ít thời gian thăm nom mà anh bớt xén được từ quỹ thời gian anh dành cho gia đình mới của mình.
Nói đi nói lại, đàn ông như anh dù có bao biện như thế nào vẫn là đàn ông ích kỷ, chỉ quan tâm tới cảm xúc của bản thân thôi. Nếu anh nhận thức được sống với mẹ, các con anh sẽ bị ảnh hưởng thì tại sao anh không chọn cách tiếp tục ở lại bên các con anh, sát cánh bên các con để uốn nắn chúng vì chúng rất cần có anh mà. Đằng này, anh lại chọn cách giải thoát cho mỗi bản thân anh trong khi nếu là người đàn ông khác biết thương con và nghĩ cho các con, họ sẽ gác lợi ích cá nhân họ sang một bên và đặt lợi ích của các con lên trên hết.
Theo tôi, ngoại tình đã chẳng có gì tốt đẹp rồi, đằng này anh còn bỏ vợ bỏ con chay theo người khác thì anh cũng là người đàn ông không tốt. Những lời nguy biện anh viết ra đây chỉ khiến cho người đọc bất bình mà thôi.
PHT