Em sinh năm 1993, ở độ tuổi không còn quá trẻ để bồng bột, cũng chưa quá già để thôi hy vọng vào những điều tốt đẹp. Em có công việc ổn định, đủ để nuôi sống bản thân và sống một cuộc đời độc lập. Là người sống hướng nội, em thích những điều giản dị, nhẹ nhàng, thích lắng nghe hơn là thể hiện, luôn trân trọng những khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống.
Em tin rằng, giữa dòng đời tấp nập, nếu có duyên thì kiểu gì cũng sẽ gặp được nhau. Nhưng đôi khi, em cũng tự hỏi: mình có thể sống mãi một cuộc sống đơn độc như thế này không? Em không chắc chắn, chỉ biết rằng em vẫn luôn hy vọng rằng một ngày nào đó, duyên sẽ đến, nhẹ nhàng và tự nhiên, như nắng ghé qua ô cửa sổ vào buổi sáng.
Em viết những dòng này, mong tìm được một người phù hợp biết đâu anh đang đâu đó giữa thành phố nhộn nhịp này, hoặc ở miền Tây mộc mạc, bình dị, nơi mà em luôn cảm thấy gần gũi và dễ chịu. Em là cô gái cao 160 cm, ngoại hình hơi gầy, gương mặt dễ nhìn, tính cách đôi khi hơi khó chiều một chút, nhưng chân thành, biết quan tâm và giàu cảm xúc. Em mong anh nếu có thể là người từ 35 đến 40 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM hoặc miền Tây, có công việc ổn định, tính cách chín chắn, điềm đạm, có sự cảm thông và thấu hiểu để đồng hành cùng em.
Nếu anh thấy có một chút đồng cảm, chút kết nối nào đó qua những dòng này, đừng ngần ngại gửi một email để mình có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn. Biết đâu, trong hàng triệu người, mình lại là một phần trong câu chuyện của nhau.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: linh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ