Sau khi tình cờ phát hiện 3 sọ người tại nhà của Phạm Văn Tuấn, kẻ đã sát hại chị Trần Thị Phượng, cơ quan công an đã bắt giữ và tiến hành điều tra. Ban đầu, Tuấn khai những vật hành lễ trên là sư phụ của hắn ở núi Sam, Châu Đốc. Các trinh sát lần tìm và mất nhiều thời gian mới mò ra tung tích ông thày Ba Một (thày tu một mắt) đang ở Kiên Giang. Thế nhưng ông thày lại khẳng định không biết gì về 3 cái sọ nêu trên.
Bị sát hại do mê tín dị đoan
Không thể quanh co được nữa, Tuấn đã khai nhận đó là tác phẩm của hắn. Ngày 7/9, Công an tỉnh Đồng Tháp đã huy động lực lượng đến khai quật khu đất quanh nhà kẻ sát nhân. Công việc rất khó khăn do đang mùa nước ngập. Nhưng kết quả thu được thật kinh hoàng: Cả 3 xác người không đầu đang trong tình trạng phân hủy. Đó là chị Nguyễn Thị Nguyệt (sinh 1972, ở thị trấn Thanh Bình), Phạm Thị Đẹp (1975, xã Tân Thạnh), Lê Thị Nguyên (1984, xã Tân Huề).
Giống như Phượng, nạn nhân thứ 4, may mắn không bị cắt đi thủ cấp, đến gặp Tuấn để xin bùa cho chồng đừng nhớ vợ lúc cô đi làm ăn xa, cả 3 cô gái kia đều có đầu óc mê tín đến khó tin. Nguyệt làm nghề buôn bán, xin bùa để được mua rẻ bán đắt. Hay như Nguyên, mới 17 tuổi và sống bằng nghề bán vé số, cũng đến gặp thày để đắt hàng...
Vẻ ngoài cùng cách ứng xử bí ẩn, khó hiểu của Tuấn cũng gây cảm giác huyền bí với các khách hàng của thày bùa. Giờ hẹn làm phép của thày luôn là 12 giờ đêm, với khung cảnh ngôi nhà là cái chòi giữa đồng hoang vắng. Hay muốn vào nhà phải chui dưới sàn lên, trong khi cửa chính đóng im ỉm.
Có “thiên linh cái” vẫn không thể độn thổ vượt ngục
Theo lời khai của kẻ sát nhân, hắn quyết tâm giết người lấy sọ để luyện “thiên linh cái” theo bí quyết lan truyền trong giới thày tu trên núi. Theo đó, ai luyện thành công thuật công phu này sẽ có khả năng biết trước tương lai, kêu được gió, gọi được mưa, đạn bắn không chết, có thể tàng hình... Và với niềm tin cuồng tín đó, hắn đã thực hiện ý đồ tới cùng.
Sau khi có được 3 sọ người, hằng đêm, Tuấn đều đem ra làm phép “gọi hồn” bằng cách niệm thần chú, gọi tên các nạn nhân, viết nguệch ngoạc tên của họ bằng mực tàu trên những tấm bùa giấy vàng. Có lẽ tưởng mình đã thành phép, nên khi công an đến nhà, hắn vẫn khinh khỉnh, tỉnh bơ. Thậm chí khi bị bắt giam, hắn vẫn tin rằng mình sẽ dùng phép tàng hình, độn thổ.
(Theo Tuổi Trẻ)