Nhưng liệu chúng ta có đủ tự tin và sẵn sàng để bước vào một tình yêu mới mà không mang theo những cảm xúc tiêu cực từ những thứ chúng ta nghe thấy hay trải qua.
Phải chăng bạn tìm kiếm một người dịu dàng với cả thế giới nhưng tàn ác với bạn hay một người lạnh lùng tàn ác với cả thế giới nhưng luôn dịu dàng với bạn.
Hay phải chăng tình yêu là trò chơi tâm lý, nơi chúng ta thao túng lẫn nhau mà trên mạng hàng ngày vẫn nói bạn phải làm thế này và bạn phải tránh thế kia.
Phải chăng tiền tài vật chất hay ngoại hình là thứ chúng ta dễ thấy nhất và chúng ta vin vào đó để ham muốn nhưng liệu khi có được những thứ đó, chúng ta còn trân trọng nó?
Vậy có phải tâm hồn đồng điệu và hai người cùng nhìn về một hướng chính là điểm tựa lâu dài nhất cho một mối quan hệ yêu đương? Vâng tất nhiên rồi, đồng lòng và đoàn kết luôn mang lại chiến thắng dù là team work hay cuộc sống lứa đôi.
Vậy tâm hồn là gì? Đó chính là điểm tựa tinh thần cho ta sau tất bật cuộc sống. Những sở thích cá nhân, có người thích rèn luyện thân thể, chơi thể thao, tập thể hình; có người yêu thích âm nhạc, đọc sách, yêu thích tiếng cười và sống thảnh thơi; có người yêu thích la cà phố sá, cà phê, trung tâm vui chơi; có người lại hay chăm lo để ý đến mọi thứ xung quanh, muốn mọi thứ hoàn hảo, chỉn chu... Các bạn có thể bổ sung thêm ở comment nhé.
Sau tất cả, mình hy vọng được làm quen với các bạn và tìm ra chúng có đồng điệu về tâm hồn và cùng nhìn vào một hướng không. Chúc mình và các bạn sẽ tìm được một nửa đi cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống nhé.
Tình yêu vốn không thể thiếu vật chất hay cảm xúc, ngoại hình nhưng nó đến cùng với tâm hồn đồng điệu và cùng nhìn một hướng thì thật tốt, vẻ đẹp tình yêu luôn nằm trong mắt của kẻ si tình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Đạt
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Đan Phượng, Hà Nội
- Giới tính: Nam
