Em rất vui khi được giới thiệu cô bạn gái của mình. Chỉ 3 tháng nữa là đủ kỷ niệm hai đứa gặp nhau 10 năm. Vậy mà gần đây em mới biết cô gái xinh đẹp em hâm mộ ấy chưa từng yêu. Nàng quê Hà Tĩnh, ở Hà Nội từ khi bước vào đại học. Cô nàng là sinh viên giỏi với tấm bằng cử nhân trường kinh tế top một Việt Nam khóa 2009-2013, thêm văn bằng hai luật vừa tốt nghiệp hơn một năm nay. Hai đứa quen và chơi thân, làm cùng online nên rất ít khi có giao tiếp bạn bè cùng trang lứa, đồng nghiệp. Đến giờ phải rủ nhau có bạn trai và lập gia đình thay vì chờ giới thiệu, vì cũng ít quen biết và mọi người không có nhu cầu nhận giới thiệu, nên em có mặt ở đây viết thư tìm người bạn trai phù hợp cho cô nàng.
Về cô ấy, có nước da trắng, mái tóc bồng bềnh tự nhiên, mũi cao tự nhiên, yêu bản thân và có công việc chủ động cuộc sống. Bố mẹ ở nông thôn, giáp Vinh, có anh chị trên này và đang làm viên chức. Ngoài nước da trắng hồng phát sáng đúng như mình hâm mộ, bạn khá săn chắc, tính cách khách quan và gần như được mọi người yêu quý vì luôn tích cực. Cô ấy có vài người bạn gái nữa và mình biết cũng mới có đôi có lứa. Mình đang vào giai đoạn cố gắng chốt sổ nên cô ấy cũng dần biết điều gì mình phải làm. Sự tỉnh táo thường đến muộn chứ các anh chị công ty cũ trước đây thấy hai đứa chơi với nhau đã nhắc từ 2017 là hai đứa này tách nhau ra mà lấy chồng. Tầm này đã ngấm được thời điểm đó là đẹp nhất mà người ta yêu nhau và tiến đến lập gia đình.
Đến thời điểm này ngoài chín chắn ra, mình vẫn mong bạn sẽ gặp được một người tương đồng hiểu chuyện và hướng đến gia đình hạnh phúc, bình dị và ổn định. Đó sẽ là người đàn ông mong muốn được che chở và điểm tựa cho nhau, chân thành và thực tế. Rất cảm ơn mọi người đã đọc thư. Mình mong sẽ là cầu nối cho bạn mình tìm được người thương.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ốc
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ