Đây là bài thứ hai mình viết trên VnExpress. Bài đầu là lúc tâm trạng ngổn ngang nên viết toàn những dòng nội tâm, sầu thảm. Dù vậy, mình vẫn nhận được khá nhiều mail. Vấn đề nằm ở chỗ mình không "cảm" được ai và cũng không tìm được ai "cảm" mình. Mạo muội dằn "lòng tự tôn", ngoi lên lần nữa vậy.
Mình khá nhạy cảm, đoán biết được tâm lý đối phương tốt. Tuy nhiên, tính cách hơi hướng hài, tưng tửng (bạn bè, đồng nghiệp nhận xét, bêu xấu vậy). Đôi nét về mình:
- Cao 1,58 m, nặng 55 kg, tóc ngắn cá tính
- Sở thích: đọc truyện tranh, du lịch, xem phim, viết blog
- Công việc: kinh doanh tại công ty dược
Ba mươi hai tuổi, sau hai mối tình chia tay vì yêu xa, gần bảy năm mình chưa được ai theo đuổi, chỉ có tụi cháu chắt hợp tác cùng xua đuổi bà dì, bà cô già này thôi. Cho nên lần này, mong ai đó thu nhận mình về trước khi xách gói đi bụi.
Đối phương mình hy vọng là:
- Cao trên 1,68 m, vì mình thuộc típ thích giày thể thao, nhưng lâu lâu vẫn muốn diện cao gót.
- Đừng quá béo, vì mình thuộc dạng tròn, về cùng nhau lăn mất, sợ không có động lực giảm cân.
- Tuổi: không quan trọng, miễn là sống có trách nhiệm, biết đúng sai và đừng gia trưởng. Hơn nữa, mình sẽ cảm nhận được tính cách qua nói chuyện và gặp gỡ. "Cảm" là "cảm" thôi.
- Công việc ổn định, vì quan điểm của mình, hai người yêu nhau không có sự nghiệp rất khó gắn bó. Mối quan hệ dần rạn nứt vì tiền, không thời gian và sự im lặng.
- Địa lý: Sài Gòn nhé. Yêu xa khó lắm người ơi (cười).
Hy vọng ai đó đang đọc và "cảm" được, cùng mình xóa đi lời nguyền "duyên âm" nhé. Chúc mọi người bình an và sức khỏe.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hà
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ