Lâu lắm rồi anh không được yêu và nhận lại tình yêu, vì thời gian của anh phải dành cho việc học và mưu sinh quá nhiều. Đôi khi, nghĩ cuộc sống tẻ nhạt đến nhường nào. Những lúc rảnh rỗi, chỉ có vài ba đứa bạn hoặc đồng nghiệp lai rai vài ly, có lúc chỉ một mình.
Anh 29 tuổi, là kỹ sư cầu đường, xuất thân từ một tỉnh nghèo miền Trung, quanh năm gió Lào. Cũng chính cái nắng gió miền Trung đã tôi luyện anh trở thành con người rắn rỏi, cứng cỏi như bây giờ. Anh là con đầu trong gia đình ba anh em, bố mất từ sớm, một mình mẹ anh nuôi ba anh em ăn học. Em biết rồi đó, nếu đứng ở vị trí của anh, sao có thể suy nghĩ riêng cho cuộc sống của mình được, ra trường rong ruổi kiếm việc làm nuôi hai em để mẹ đỡ vất vả.
Từ đó, anh mất đi sự rung động trước con gái, gặp ai ngồi nói chuyện được một lát, anh lại "lặn mất tăm". Bây giờ, kinh tế của anh vẫn chưa khá hơn bao nhiêu, nhưng mẹ và hai em đã ổn. Anh nghĩ đã đến lúc mình phải kiếm cho mẹ một nàng dâu rồi.
Vì xuất thân nghèo khó nên anh không mong em phải xinh đẹp, tài giỏi đâu, chỉ hy vọng em yêu và tôn trọng anh là được. Vì nghề của anh đi sớm về muộn, tiếp xúc với nhiều người trong xã hội nên mong em cảm thông những lúc xa nhà. Anh có thể nấu ăn, giặt đồ, quét nhà,... Bên cạnh đó, anh hay nhâm nhi vài ly với mấy đứa bạn thân. Bề ngoài hơi lạnh lùng nhưng khi xem phim Hàn Quốc, anh vẫn chảy nước mắt em à (cười).
Nếu em đồng cảm, có thể bước đi trên phần đời còn lại cùng anh, mong em hãy đến bên anh nhé. Anh đợi em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dũng
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
