Em - con gái Bình Định, đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Em cũng "ngáp ngáp" 30 cái xuân xanh, vui vẻ, hòa đồng nhưng cũng bị mọi người nhận xét là khó tính. Em thích đi du lịch, đi phượt khám phá đó đây (mà đi đoạn đường ngắn ngắn thôi và cũng từng ước sẽ có bạn trai cùng sở thích giống mình). Em có cô bạn rất thân, cùng chứng kiến những vui buồn của nhau, chơi với nhau suốt, mỗi lần xuống nhà đều bị ba má bạn bảo "cưới chồng đi, đi chung với nhau vậy sao có ai hốt được", và năm nào cũng bị "đuổi". Trên công ty, em được cả văn phòng rao gả khắp nơi. Em chỉ biết cười trừ: em ế chỉ vì bắt kịp xu thế và đợi người tử tế thôi mà" (cười).
"Người tử tế"- thật ra chúng ta đều không biết ai mới thật sự tử tế, chúng ta có thể biết nhau qua mạng, qua tin nhắn, chẳng ai lại nói xấu về mình (ngay cả bản thân em), đôi khi tiếp xúc ngoài đời, có thể còn bị ăn cú lừa nữa mà. Vì vậy em tin mỗi người đều có một nhân duyên của mình, một mảnh ghép dành cho mình. Cứ sống chân thành, thì điều chân thành sẽ đến.
Em là người đơn giản, đơn giản trong cả suy nghĩ của mình. Em không se sua, lòe lẹt, cũng không sắc nước hương trời như bao cô gái khác. Em không phải cô gái ngọt ngào, cũng không thích a dua theo người khác. Em rất thẳng tính, có gì sẽ nói ra hết.
Rất mong rằng đâu đó trong thế giới rộng lớn này, em sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn THị Hạnh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Đức Hòa, Long An
- Giới tính: Nữ