Năm hết Tết đến hay mỗi dịp lễ, Tết, người người háo hức chuẩn bị về nhà, dọn nhà (tống tiễn nghinh tân), mẹ con em không biết đi đâu, về đâu vì chẳng còn nơi gọi là nhà. Đã 6 mùa mai nở, em làm cha và mẹ nuôi dạy 2 con đang tuổi ăn học.
Em làm công nhân ở TP HCM, 44 tuổi, cao 1,55 m, nặng 49 kg, hơi nữ quyền vì em "đẹp" nhất nhà. Thân thể đang lão hóa nên cần một người bạn đời, một người cha bao dung, nhân hậu, sẵn sàng yêu thương, đón nhận mẹ con em về, cho các con một mái gia đình được sống trong tình yêu thương.
Anh có thể không có nhu cầu về sinh lý, vô sinh (không được vuông, tròn cũng được), nhưng có trách nhiệm, biết lợi ích với bản thân, gia đình và xã hội, mong muốn có một gia đình đúng nghĩa. Anh chưa lập gia đình hoặc chị nhà đã đi xa mà không về nữa (góa). Chung thủy, không nói dối, không số đề và có trách nhiệm trong việc làm, trọng lượng của lời anh nói nhé.
Bạn bè khen em nuôi con tốt, dạy con ngoan. Em không giỏi làm kinh tế nên chỉ có thể cơm vừa chín tới, canh đủ nóng, đồ ăn vừa vị theo góc bếp của riêng mình.
Mong tìm thấy anh - đúng người, đúng thời điểm.
Chúc VnExpress và độc giả năm mới mã đáo thành công.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thị nở
- Tuổi: 44 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Bến Cát, Bình Dương
- Giới tính: Nữ
