Tết năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên khi về quê, em chỉ quanh quẩn ở nhà. Thế nhưng em vẫn không thoát được câu hỏi "Bao giờ có người yêu?", nên giờ lặng lẽ đi tìm tình yêu của mình.
Em nấu ăn không ngon nhưng khá siêng. Anh sẽ là động lực để em nấu những bữa ăn mỗi ngày sau giờ làm. Em rất hiền, ít khi lớn tiếng, gắt gỏng với ai, nên hy vọng anh điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Khi có chuyện bất đồng, xin đừng dùng vũ lực để giải quyết, anh nhé. Mỗi khi có chuyện không vui với ai đó, em thường chạy xe đến nơi thật xa, khi nào không biết đường đi tiếp thì quay lại, chỉ vậy thôi.
Em chưa hình dung được ngoại hình, công việc của anh thế nào. Vì đối với em, không quan trọng, chỉ cần anh thật thà, biết yêu thương và quan tâm người khác, có ý chí cầu tiến là được. Một khi thương nhau rồi, khuyết điểm cũng thành đáng yêu, anh nhỉ.
Cuộc sống của em vốn dĩ chỉ có hai màu đen, trắng, nên rất mong có anh để chia sẻ, tâm sự những niềm vui, nỗi buồn. Em chỉ là cô gái bình thường. Nếu anh muốn tìm người xinh đẹp, giỏi giang, xin đừng gửi thư cho em nhé.
Em biết để được người khác thương mình, trước hết mình phải thương bản thân đã. Vậy nên em luôn cố gắng để chăm sóc sức khỏe, học hỏi thêm nhiều điều từ người xung quanh.
Em thật sự nghiêm túc trong tình cảm nên mong anh cũng vậy. Em chỉ có một yêu cầu nho nhỏ là anh có thể ở gần em một chút. Không phải em ngại quen xa, nhưng nhìn anh phải vượt cả hàng chục cây số đến thăm em sau giờ làm, em cảm thấy xót lắm.
Chờ thư anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hạnh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
