Một mùa xuân nữa sắp qua, mỗi khi những cơn mưa phùn nhỏ bay bay trong tiết trời se lạnh của Hà Nội, mình lại thấy hơi chạnh lòng vì vẫn còn lẻ bóng cô đơn. Đọc những dòng tâm sự của mọi người viết trên đây, cũng thấy được một phần của mình trong đó. Vậy nên mình cũng chia sẻ vài dòng tâm sự để thử vận may của mình xem sao. Mình sinh năm 1992, sinh ra và lớn lên tại một huyện ngoại thành Hà Nội, đang làm công việc văn phòng, hơi hướng nội, dáng người nhỏ nhắn, cũng coi là ưa nhìn.
Mình mong muốn được làm quen với các chàng trai vẫn còn độc thân như mình, bằng tuổi hoặc hơn chút, có công việc ổn định để lo cho gia đình, có cùng mong muốn hướng đến xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài. Nếu các bạn ở gần thì càng tốt. Bạn nào cảm thấy phù hợp, muốn làm quen với mình thì nhắn tin email với mình nhé. Mình không giỏi viết văn cho lắm, những điều còn lại để dành cho người có duyên. Cảm ơn báo VnExpress đã tạo ra nhịp cầu kết nối tơ duyên.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thao
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Đông Anh, Hà Nội
- Giới tính: Nữ