Mình hiện tại có công việc ổn định, trải qua cuộc hôn nhân không đẹp đẽ gì và ly hôn đến nay đã 7 năm vì bị lừa dối. Trong khoảng thời gian đó mình bị khủng hoảng kinh tế và tâm lý nên cũng sống khép lòng, không có niềm tin về điều gì cả. Mình đã ổn định được hai năm gần đây và chợt nhận ra bản thân thật sự rất cô đơn, làm gì và đi đâu cũng chỉ một mình. Cuộc sống này không có tình yêu, không có niềm vui và hạnh phúc thật sự rất vô vị.
Mình là người hướng nội, sống tình cảm, thích sự mộc mạc, bình yên, mong muốn có thể tìm được một người có cùng sở thích để có thể đồng cảm cùng nhau, cùng gây dựng một thế giới đầy sắc màu. Cuộc đời mình thiếu nhất và cần nhất sự quan tâm mà thôi, không đòi hỏi gì quá nhiều về ngoại hình hay tuổi tác, địa vị, không có điều gì có thể làm mình gục ngã, chỉ có cảm xúc dễ giết chết mình. Một người nghiêm túc, chân thành, không lừa dối có còn không?
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoàng Phát
- Tuổi: 47 tuổi
- Nghề nghiệp: Báo chí
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam