Bước qua cái tuổi là độ chín của đời người, anh đủ hiểu biết, sâu sắc, điềm tĩnh giải quyết mọi việc, dành nhiều thời gian cho gia đình, người thân.
Tây Nguyên mấy hôm nay trở lạnh. Thời tiết này làm người ta cảm thấy cô đơn nhiều hơn, phải không em?
Anh giới thiệu đôi nét về mình: anh là cử nhân kinh tế, từng làm ngân hàng ở Sài Gòn một thời gian dài, giờ quyết định bỏ phố về quê làm trang trại, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Nếu em cùng ý tưởng hoặc chí hướng, hãy về đây bên anh. Anh cũng thích cuộc sống ở Sài Gòn và có ý định mua nhà ở đây cho con cái chúng ta sau này có cuộc sống tốt hơn, em nhỉ?
Về tính tình, anh được nhận xét là hiền lành, chịu khó, sống tình cảm. Anh biết nấu ăn và thích nấu cho người thân. Ngoài ra, anh thích thể thao, du lịch, có em đồng hành thì hay biết bao (cười).
Anh không quá quan trọng em từ đâu, là ai, làm gì, có những gì. Anh chỉ cần em dễ thương chút xíu, hiền lành và hiểu chuyện khi ở bên anh, anh sẽ che chở cho em; khi ở bên em, anh cảm thấy được bình yên và tôn trọng. Hạnh phúc là những điều nhỏ nhoi ở quanh ta, phải không em?
Nếu em còn độc thân, khi đọc bài viết này, thấy có chút cảm tình, hãy gửi mail cho anh, mình tìm hiểu thêm nhé. Thân chào.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tiến
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Plei Ku, Gia Lai
- Giới tính: Nam