Mình sinh năm 1979 ở Hà Nam, vẫn độc thân, độc lập nhưng chưa tự chủ, thuộc típ người hướng nội, ưa lối sống đơn giản, cao 1,65m, lúc rảnh cũng hay đi dạo bộ, tự tập muay. Thỉnh thoảng mình đọc sách về quản lý tài chính (vì bản thân nhận thấy yếu mảng này). Từng tham gia nghĩa vụ quân sự 3 năm, đã tốt nghiệp đại học sư phạm TP HCM niên khoá 2001 - 2005, lúc trước là nhân viên đào tạo nội bộ. Hiện tại công việc bây giờ là công nhân vận hành máy, lương 7 triệu đồng mỗi tháng.
Mình vẫn muốn chia sẻ hết thông tin để trong các bạn (một ai đó) đồng cảm, có sự an nhiên hơn trước khi kết bạn. Ở tuổi này mình muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc để tiến hôn nhân, làm tròn nghĩa vụ một người con (ba đã mất, mẹ năm nay 75 tuổi). Hẹn gác lại những giấc mơ viển vông, mơ hồ theo đuổi chưa thành hiện thực. Mình mong có bạn đồng hành (vợ) để chia sẻ, động viên để có thêm nghị lực và sức mạnh tiếp tục hành trình.
Hy vọng những bạn nữ cũng đừng hỏi: hiện tại anh đã có nhà riêng, xe riêng chưa, có tài khoản tiết kiệm không? Xin thưa - anh chưa có. Vậy anh có gì để các bạn nữ trông cậy vào? Đó là sự chân thành, chung thủy, yêu thích sự yên ấm gia đình, đảm bảo một cuộc sống gia đình yên vui, bình dị, ngoài ra đều không có gì là chắc chắn. Mỗi ngày hoàn thành một việc nhỏ, đơn giản vậy thôi. Mong sớm được gặp em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Moses NPL
- Tuổi: 45 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Thanh Liêm, Hà Nam
- Giới tính: Nam