Nửa cuộc đời hoa mãi đắm chìm
Đâu người san sẻ những chiều êm
Nhìn mây ảm đạm triều dâng sóng
Dõi cảnh trăng tàn gió lộng đêm
Bởi cuộc thăng trầm trên bước lữ
Nên sầu lắng đọng giữa guồng tim
Niềm riêng chẳng biết cùng ai tỏ
Để phải từng canh thổn thức ghìm. (Sưu tầm)
Những dòng thơ trên thể hiện tất cả tâm trạng của mình. Mình sinh năm 1981 và sống cùng con trai 10 tuổi, làm công việc văn phòng. Hiện hai mẹ con sống tại TP HCM nhưng ở ngoại thành.
Mình chỉ cao 1m53 và cân nặng bằng chiều cao. Mình rất thích tập yoga và duy trì tập mỗi ngày. Mình mong sẽ tìm được một người lớn tuổi hơn, có thể cùng mình nắm tay để đi hết quãng đời còn lại. Nói về con trai mình, cậu ấy mong muốn mẹ có bạn để gia đình có thêm người và vui hơn. Rất cảm ơn góc tâm sự cho mình chia sẻ những tâm sự này.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Đỗ Ngọc
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ