Mọi người khuyên tôi nên quên đi và mở lòng với người khác, không hiểu sao tôi rất muốn quên mà lại không thể. Nói đến đây, tôi liên tưởng đến câu nói của Hà Dĩ Thâm trong tác phẩm ngôn tình kinh điển một thời "Bên nhau trọn đời": "Sau này, em sẽ hiểu ở nơi nào đó trên thế giới có cô ấy xuất hiện thì tất cả những người khác đều trở thành tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ". Tôi cũng không muốn tạm bợ, luôn đau đáu về người cũ, điều này khiến tôi đau khổ và mệt mỏi rất nhiều.
Bạn bè và mọi người xung quanh thuyết phục tôi nên tìm một người khác để lấp khoảng trống đó, đó có lẽ là cách tốt nhất cho tôi tại thời điểm này.
Vì vậy, hôm nay tôi viết bài này hy vọng có ai đó đọc được và cảm thấy phù hợp. Sau đây là vài dòng giới thiệu về bản thân: Năm sinh: 1992, cung Song Ngư, mạng Kim (mong muốn gặp được người cùng mạng hoặc mạng Thổ). Chiều cao 1m62, nặng 45 kg, hơi gầy một tí. Tính cách: trừ những lúc nói nhiều thì bình thường rất ít nói. Chúng bạn và đồng nghiệp nhận xét hơi "bệnh". Mẫu người yêu lý tưởng: Không cần cao lắm, chỉ cần cao hơn mình khoảng tầm 5cm để khi mang giày cao đỡ xấu đội hình (chiều cao tầm 1m67 đến 1m70). Hiện tại độc thân, nghiêm cấm những người đã có gia đình hoặc đang trong một mối quan hệ với ai đó. Công việc tương đối ổn định, biết quan tâm, chăm sóc người yêu.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem bài. Cảm ơn VnExpress đã cho mình cơ hội được thoát ế. P/S: Mình có đứa em gái 25 tuổi, độc thân luôn nha cả nhà.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Dung
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ