Em là bà mẹ đơn thân khá "ác" và "lắm điều" dù cả ngày chẳng nói được mấy câu. Em hơi khép kín, hơi lạnh lùng, bình thường ngoài công việc em chỉ về nhà với con, cùng con làm một số việc hai mẹ con cùng thích. Em cũng không thích ăn ngoài hàng, thường tự nấu và nấu những món con thích. Vì vậy mỗi khi con bước đến bên bàn ăn sẽ ngắm nghía: "Ui, ngon quá mẹ ạ". Có những lúc con hỏi em về những chuyện riêng tư, em chỉ cười và giải thích, nói cho con hiểu vì sao như vậy, vì sao mẹ chọn điều đó.
Nay con đi chơi cùng nhà ngoại, em một mình cảm nhận cái lạnh tháng năm, nghĩ nếu có một người hiểu mình, tính cách tương đồng, làm bạn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống có lẽ bản thân sẽ nói nhiều hơn, dịu dàng hơn. Công việc của em không quá bận, tiền kiếm được đủ để hai mẹ con trang trải cuộc sống, chủ động trong mọi tình huống. Tính em hiếu thuận nên đối với cha mẹ em luôn tròn đạo. Em có anh chị em, với họ em luôn làm đúng bổn phận, cư xử đúng mực.
Em ít bạn bè nhưng mọi người đối xử rất tốt và tin tưởng, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Với đồng nghiệp, em hài hòa. Nếu anh bao dung được những cái xấu của em, mong anh là một người độc thân đúng nghĩa, chín chắn và lương thiện nhé. Nếu có thể nói chuyện với nhau, em tin mình sẽ dịu dàng hơn rất nhiều, không "ác" nữa nhưng lại "lắm điều" hơn đấy. Cảm ơn VnExpress, cảm ơn độc giả.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Daisy
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ