Em cũng giống như phần đa mọi người, đứng trước sự lo lắng của bố mẹ, người mà mình yêu thương nhất, cũng bị áp lực và không thể làm ngơ được phải không anh. Với lại bản thân em cũng không muốn một mình nữa, em cũng chỉ mong một cuộc sống bình thường như bao người, muốn bên cạnh một người thật sự yêu thương mình thôi ạ. Em không biết viết gì nhiều vì em cũng không giỏi viết.
Đây là thông tin về em: Quê em ở ngoại thành Hà Nội. Em đang làm giáo viên (viên chức) ở một trường cấp hai. Tính cách: hiền, đơn giản chỉ có điều hơi nhút nhát. Còn về ngoại hình, nếu anh đang tìm một người có ngoại hình xinh xắn thì không phải em vì em cũng ở mức ổn thôi ạ.
Về người em tìm: anh là người có tính cách điềm tĩnh, thật thà, chăm chỉ, ngoại hình ổn, công việc ổn định ở Hà Nội. Điều quan trọng là anh đủ chân thành vì em là một đứa chưa từng chủ động trong chuyện tình cảm, yêu cầu cao về sự chân thành của người khác. Cảm ơn anh và mọi người đã đọc bài viết của em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoàng Yến
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ