Tuy nhiên, không vì cô đơn mà em chọn đại một người mình không có cảm xúc, gượng ép bản thân yêu ai đó. Vài người muốn đến bên em, nhưng em lại từ chối vì không có cảm xúc. Mọi người bảo do em khó nhưng em nghĩ ông trời bắt mình chờ để gặp được đúng người thôi.
Từng trải qua hai mối tình gọi là chính thức, em nghĩ ai đi ngang qua đời mình đều đem lại cho mình một bài học về tình yêu, buồn có vui có, thất vọng cũng có. Nhưng sau cùng cũng để hết lại phía sau để bản thân sẵn sàng đón nhận những cái mới tốt hơn, đẹp hơn.
Em sinh ra ở thành phố sương mù, cứ lễ tết là đông khách du lịch lắm (chắc anh cũng đoan được thành phố nào rồi nhỉ - cười), gương mặt ưa nhìn, cao 1,6 m nhưng hơi ốm. Em thích đi du lịch, cà phê ngồi chill với bạn bè và đọc sách, rất thích ca hát.
Em là nhân viên văn phòng, sau giờ làm đi tập yoga hoặc ăn uống, cà phê với bạn bè. Cứ tưởng như vậy là đủ nhưng đôi khi một mình em lại cảm thấy cô đơn, muốn có ai đó ở bên cạnh yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Đọc thấy bài viết có người nên duyên nhờ VnExpress nên muốn viết thử một bài gửi lên đây, biết đâu may mắn tìm được đúng người đúng thời điểm.
Em không yêu cầu gì nhiều về anh đâu, chỉ hy vọng anh từ 32 tuổi trở lại, cao từ 1,67 m (hợp với em khi mang giày cao gót), ưa nhìn một chút, công việc ổn định, đủ kiên nhẫn với một đứa tính khí thất thường như em, đem lại cho em cảm giác an toàn, đặc biệt đừng gia trưởng và bảo thủ.
Đôi nét về em vậy thôi, mong sớm nhận được thư của anh để mình có thể tìm hiểu rõ hơn về nhau. Cảm ơn anh đã đọc bài viết này của em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuyết
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
