Em đã chạm mốc 39 tuổi, trải qua nhiều mối tình rồi chia tay. Em thích mẫu đàn ông từng đổ vỡ một lần (đã ly dị và hiện tại độc thân), từ 45 tuổi trở lên. Đâu đó em từng nghe câu này: "Đàn ông từng ly hôn một lần, một là không có gì đáng giá, hai là báu vật", tất nhiên em không muốn vế thứ nhất rồi. Mong muốn duy nhất ở anh là một người đàn ông đúng nghĩa. Em không hoàn hảo, cũng được 5/10 điểm (do em tự chấm) nhưng cũng thú vị một chút.
Em sinh ra ở Vĩnh Long, làm việc ở Cần Thơ và giờ bôn ba trên TP HCM với một công việc văn phòng. Nếu một buổi chiều nào đó, buồn quá và vô tình đọc được những dòng này, hãy email cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Quyên
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ