Có lẽ duyên phận chưa đến nên đây là lần thứ hai em viết bài gửi. Em là mẹ đơn thân của bé gái 4 tuổi. Hàng ngày, đến trường dạy có khi tối mịt mới về nên thời gian tìm hiểu người khác em không có, chỉ tiếp xúc với trẻ con và phụ huynh thôi. Em từng đổ vỡ và đi qua khá nhiều sự tổn thương nên như chim sợ cành cong nhưng đâu đó vẫn hy vọng, vẫn có niềm tin rằng có người đàn ông giống mình. Em chỉ là người đàn bà bình thường, cao 1m60 và nặng 50 kg. Hy vọng anh cũng là người bình thường giống em, em sợ đàn ông đẹp trai lắm.
Em ở Cần Thơ nên nếu anh ở gần em thì tốt biết mấy, còn không thì tùy duyên phận anh nhỉ. Nhà em phía trước có dòng sông, xung quanh là cây cối. Nếu có thể, sau những giờ làm việc mệt mỏi, chúng ta được trở về ngôi nhà, nơi bình yên. Nếu anh là người sống hướng ngoại chắc sẽ không thuộc về nơi này vì bạn bè em đến chơi đều nói nơi này sao buồn thế. Em là người sống nội tâm, hướng về gia đình, nếu anh có bé càng tốt ạ. Em mong các bạn nhỏ sẽ có thêm anh hoặc chị cùng chơi chung. Hy vọng anh sẽ không vướng vào tứ đổ tường anh nhé.
Anh cũng có công việc ổn định thì gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc hơn vì có nền móng vững chắc. Nếu anh có nhiều sự tổn thương, từng trải thì chắc chúng ta sẽ đồng điệu và trân trọng nhau hơn. Nếu anh không ngại một cô gái tuổi Dần thì làm quen cùng em nhé. Mong anh lớn tuổi hơn em, từ 40 đến 50 tuổi cũng được anh nhé. Anh cảm thấy đồng điệu, hãy làm quen với em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thư
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Cái Răng, Cần Thơ
- Giới tính: Nữ