Mình chưa từng kết hôn và chưa từng có con. Hình thức của mình thì do người tiếp xúc đánh giá, mình không thể tự khen hay chê hình thức của bản thân. Công việc đôi khi thay đổi, năng lực không quá xuất sắc trong khi lĩnh vực học tập không phải ngành mũi nhọn để dễ dàng tìm công việc quá tốt. Mình đã học đại học trong nước, sau đó học ở nước ngoài bằng học bổng. Mình là một người nghiêm túc và đứng đắn, không bị đồng tính. Mình có chiều cao cân nặng vừa phải, sức khỏe ổn định, không quá khỏe không quá yếu. Hầu hết các bạn gái cùng lứa đã có con lớn tốt nghiệp đại học, trung học, cấp hai, vài cô bạn khác đã lên chức bà nội bà ngoại ở độ tuổi chưa tới 45 dù họ sống ở thành phố lớn.
Ngày trước, mình học ở môi trường có nhiều bạn gái xuất thân trong những gia đình có điều kiện nên họ yêu sớm, từ cuối cấp hai, cấp ba và một số bạn may mắn kết hôn với mối tình đầu, sống hạnh phúc tới nay. Hoàn cảnh gia đình của mình bình thường, không phải nhà nghèo, bố mẹ là trí thức nhưng không phải ông to bà lớn, là những người tốt nên đã bị nhiều người lợi dụng về nhiều mặt, thậm chí còn ảnh hưởng tới việc hôn nhân của mình. Vì một số người nghĩ rằng vài anh chàng mà bố mẹ mình giúp đỡ có tình cảm với mình, trong khi họ hoàn toàn không có ý định tán tỉnh và lấy mình làm vợ, họ chỉ lợi dụng lòng tốt của bố mẹ mình mà thôi.
Có vài anh chàng theo đuổi mình thông qua sự giới thiệu của bạn bè hoặc đồng nghiệp, bố mẹ có chức quyền, có kinh tế tốt nhưng lại đểu giả, còn người nhà nghèo ở nông thôn thì giả dối và thâm độc, họ đều có vài cô dự trữ khi đang tìm hiểu mình. Mình không muốn kể hết về những thất vọng của mình về những người đàn ông từng làm quen và theo đuổi, nhưng đến độ tuổi này, mình vẫn muốn tìm kiếm hạnh phúc riêng nên phải giải thích lý do vì sao chưa kết hôn. Người làm quen trên mạng kết bạn thì 99% là lừa đảo. Đến vài công ty mai mối thì họ bảo phái đẹp trên 35 tuổi đã là quá già, họ không nhận mai mối, hoặc nếu họ nhận mai mối thì chi phí lên tới hàng chục triệu đồng hoặc nhiều hơn nữa cho vài cuộc gặp. Để được cung cấp dịch vụ mai mối như vậy, họ sẽ yêu cầu kê khai tài chính, thu nhập là chính chứ không quan tâm mấy tới những vấn đề quan trọng khác, nên mình đã không sử dụng dịch vụ của họ vì thấy đó là khoản đầu tư quá rủi ro.
Mình tìm chồng, chứ không tìm bạn tình. Mình mong muốn chia sẻ phần đời còn lại với một người đàn ông tử tế trong độ tuổi từ 48 tới 56, không có nợ nần, không cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, không qua lại với gái mại dâm, nếu người đó chỉ học hết cấp 3 thì phải từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự và không viết sai chính tả. Người đó có thể sống ở nông thôn, tuy nhiên, mình chưa từng sống ở nông thôn quá một tuần mỗi lần và chưa từng làm công việc nông nghiệp nên không thể hứa hẹn là mình có thể trở thành một cô nông dân nhanh nhẹn. Mình có thể làm một số công việc văn phòng trong một số lĩnh vực không tiện kể ở đây, về nữ công gia chánh thì có thể làm nhưng không xuất sắc.
Trong khi vô số các cô gái ở tỉnh thành khác ra Hà Nội học tập, kiếm việc và lấy chồng ở thành phố lớn, mình chỉ mong có cuộc sống bình thường ở một vùng yên tĩnh với không khí trong lành và nhiều cây xanh ở gần Hà Nội. Mình đã chán với cuộc sống chen chúc cạnh tranh ở thành phố, dù mình đang sống ở khu vực tốt và trong ngôi nhà của bố mẹ có diện tích không lớn không bé. Những cô gái thất học, vô cùng nghèo, công việc không ổn định, không có nhà riêng để ở với nhan sắc bình thường... mà họ vẫn lập gia đình và sống vui vẻ, sinh con đẻ cái vượt qua khó khăn cùng nhau, tại sao mình là một người bình thường, có xuất thân tử tế lại bị chê cười, dè bỉu khi thử tìm kiếm một người chồng phù hợp trên báo, chỉ vì mình không thể tìm chồng ở ngoài đời do cơ quan toàn nữ? Mình không đi bar, sàn nhảy và không giao lưu quá nhiều.
Để đảm bảo an toàn cho bản thân vì rất sợ bị đánh ghen, mình hy vọng ai đó làm quen với mình thì thực sự nghiêm túc và đang hoàn toàn độc thân, chưa từng kết hôn, góa vợ hoặc đã ly hôn, đang không có bạn gái. Vì mình chưa từng kết hôn nên mong muốn gặp người chưa từng có vợ, sau đó mới tới người góa vợ, cuối cùng mới tới người ly hôn với điều kiện vợ cũ của họ đã kết hôn với người đàn ông khác và vợ cũ của họ không sống cùng nhà với chồng cũ, vợ cũ đã chuyển hộ khẩu khỏi hộ khẩu của nhà chồng cũ.
Nếu bạn muốn làm quen với mình thì hãy viết thư và tự giới thiệu về bạn càng chi tiết càng tốt, nếu có thể hãy gửi kèm ảnh và thông tin về chiều cao cân nặng, cam kết đang hoàn toàn độc thân. Nếu sau này muốn gặp mặt ngoài đời, mình sẽ chỉ hẹn ở nội thành Hà Nội cho những lần gặp đầu chứ không thể đi tới thành phố khác cho những buổi hẹn đầu tiên. Mình là người rất cẩn thận nên mới độc thân đến độ tuổi này, nếu bạn chỉ đùa vui thì đừng liên lạc sẽ mất thời gian của cả hai.
Chúc các bạn vui và may mắn trong cuộc tìm kiếm hạnh phúc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh Anh
- Tuổi: 47 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ