Bao lâu nay với guồng quay công việc, em không có nhiều thời gian dành cho bản thân. Bình thường có rất nhiều áp lực, nhiều khi do em tự đặt ra nên chẳng lúc nào ngồi không cả. Em luôn muốn sớm được tự do tài chính, sau đó đi tìm những điều mình thích và sống an nhiên hơn, tận hưởng cuộc sống. Cũng một phần là do em bị ám ảnh cảnh nghèo. Khi thiếu thốn, khó khăn, nhiều khi không nhận được sự giúp đỡ của ai mà còn nhận được ánh mắt khinh thường của người khác. Tự nhủ bản thân phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa, ít nhất không để gia đình thiếu thốn, lo được cho em em ăn học.
Khi tự chủ tài chính, ít nhất không phụ thuộc kinh tế vào ai, có thể du lịch những nơi có cảnh đẹp, khi ốm đau có điều kiện khám chữa ở bệnh viện tốt... Đó là những điều em đang cố gắng từng ngày, nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy mỏi mệt, cảm thấy mình cần một người đồng hành. Em không phải người tiêu xài hoang phí, không thích phấn son hay những thứ phù phiếm, chỉ mua sắm ở mức độ vừa đủ, vì em không thích tiêu sản mà chỉ muốn đầu tư, tạo ra nguồn thu nhập ổn định.
Em xin lỗi vì hơi sa đà vào tài chính, bởi em muốn tìm người có cùng quan điểm sống. Mong anh có chí tiến thủ, là người có thể đồng hành với em, là điểm tựa và động viên mỗi khi em mỏi mệt.
Em tình cảm chứ không cứng nhắc, yêu trẻ con và mong có một gia đình hạnh phúc. Em làm việc tại TP HCM, mong anh cũng ở gần thôi nhé. Sinh năm 1989, dáng người em nhỏ nhắn, dễ nhìn, chưa từng kết hôn. Mong anh còn độc thân, chưa có con để mình cùng xây dựng cuộc sống mới. Dù em biết hơi khó tìm anh, nhưng vẫn luôn hy vọng, ở đâu đó sẽ có người dành riêng cho mình, sẽ có người luôn ở bên lúc buồn vui, cùng vượt qua nhiều khó khăn, sóng gió phía trước. Và điều quan trọng nhất, em cần tìm một người đàn ông tử tế.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vy
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ