Gửi người thương, chúc cho người có thể xông pha ngang dọc, kiên định với ước mơ. Con đường phía trước rất dài, biển cũng rộng, sóng cũng lớn, nguyện gửi dịu dàng nhờ gió mang đến ôm lấy người mỗi sớm mai. Gửi người thương, có bao giờ anh tự hỏi bản thân: mình có ngoại hình và công việc ổn, tính cách không có vấn đề gì, bố mẹ hòa thuận, bản thân đã chuẩn bị một trái tim nhiệt thành và dịu dàng, sẵn sàng chăm sóc cho một người, vậy mà cô gái ấy vẫn mãi chưa xuất hiện trong tầm mắt chưa? Đó là vì em vẫn còn độc thân đó, chỉ cần em chưa kết hôn thì anh cũng vậy, chúng ta dành cho nhau mà.
Giới thiệu một chút về em để anh hình dung nhé: Một cô gái sang năm mới đã tự cộng thêm một tuổi thành 34 tuổi, dù không muốn thừa nhận nhưng em bé của anh đã lớn tuổi rồi. Sống và làm việc ở thủ đô, quê hương hướng về miền Trung cách Hà Nội 2,5 giờ lái xe. Ngoại hình ổn, cao 1m66, tốt nghiệp đại học, là một cô nhân viên văn phòng nho nhỏ, mỗi ngày đều cố gắng hoàn thành công việc của mình. Dịp Tết này thay vì nghe sếp mắng thì chuyển thành nghe mẹ mắng.
Em yêu lối sống lành mạnh, ngủ sớm dậy sớm, tập thể thao nhẹ nhàng, thích phong cách trang điểm nhẹ nhàng, mùi nước hoa thanh mát. Thú vui của em nhiều thứ mâu thuẫn, tuổi này nên cái tôi còn cao. Không chỉ ngoại hình cao mà tính cách bên trong cũng vậy, người thương em vất vả rồi. Lối sống và đạo đức của em được gia đình đào tạo từ nhỏ nên tự thấy không có vấn đề gì. Đó là điểm mạnh cũng là điểm yếu, vì khi nó kết hợp với cái tôi của em thì những người không phù hợp sẽ bị gạt ra không thương tiếc và họ sẽ không có cơ hội nào cả.
Gửi người thương, em chỉ viết sơ sơ vậy vì em biết anh trong hình dung của em hay ngược lại có thể sẽ không thực sự giống anh và em trong đời thực. Tính cách có thể dung hòa, lối sống có hòa hợp, tầm nhìn tư duy có tương đồng không mới là quan trọng nhất. Tuy nhiên em vẫn viết ra những phẩm chất mong muốn của một người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm, em nghĩ anh đều có. Đó là chủ động, nghiêm túc, an toàn và tôn trọng. Các tiêu chuẩn bên ngoài, câu chuyện cần nói khi làm quen như tuổi tác, tình trạng kết hôn, ngoại hình, công việc, sở thích,... anh cứ đọc bài viết của em và suy ra nhé, kiểu gì chúng ta cũng xứng đôi vừa lứa. Em cũng lười lắm, nhiều thứ phải hoàn thiện nên người thương có chút khuyết điểm mới đáng yêu.
Năm 2025 là năm thế giới thứ 9, anh hiểu điều này chứ, cả em và anh đều có hẹn với một tình yêu thật đẹp đó. Một ngày nào đó áo của anh và váy của em sẽ lẫn lộn trong máy giặt, chăn gối lẫn mùi kem dưỡng của em, máy cạo râu của anh sẽ lẫn trong đống mỹ phẩm. Áo khoác anh sẽ luôn có buộc tóc của em để quên, chìa khóa nhà sẽ có hai chiếc, túi xách em sẽ do anh đeo. Cơm ngày ba bữa, trà ấm luôn có trong bình, hình của chúng ta treo ở phòng khách. Từ nay một người đi một người sẽ nhớ, một người về một người sẽ mong. Hai linh hồn không tìm thấy nhau một cách tình cờ. Tìm thấy cả tình bạn và tình yêu trong cùng một người là một sự trùng hợp tốt đẹp của duyên phận.
Trước khi là tình yêu, em muốn chúng ta cởi mở như những người bạn, vì là tình bạn nên chúng ta không ngại tranh luận không ngại mâu thuẫn, thoải mái thể hiện bản thân, có khó khăn hay khác biệt nhưng cuối cùng vẫn là thương nhau. Em rất tâm đắc một câu nói: "Không có gì là ngẫu nhiên, mọi chuyện là tất nhiên". Mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do của nó, cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi anh "muốn" gặp em. Đầu xuân xin gửi lời chúc bình an tới người thương cùng quý vị độc giả, cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: My sunshine
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ