Lại một mùa thu nữa về, cảm giác mùi thơm hoa sữa nồng nàn làm con người ta cảm thấy cô đơn hơn. Nhiều lúc cũng tự hỏi sao mình cô đơn lâu thế trong nhịp sống nhộn nhịp của thành phố. Em thuộc thế hệ giữa 8x, sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, nề nếp, có truyền thống hiếu học. Cuộc đời thật trớ trêu, em lại có cuộc hôn nhân thất bại. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ nhiều năm qua, cả hai chia tay nhau khi tình cảm đã không thể cứu vãn được bởi những cuộc bạo lực trong gia đình đã quá tàn nhẫn và mệt mỏi.
Em rời khỏi cuộc hôn nhân ấy với rất nhiều nước mắt và đã quá nhiều tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng cũng nhờ đó, em trưởng thành hơn, học cách đối diện với cuộc đời bằng sự mạnh mẽ của người mẹ đơn thân. Em trở thành con người sống khép kín, sau 8 tiếng đi làm văn phòng về em chỉ thích về nhà chăm lo cho các con và trồng rau trên tầng. Em có cuộc sống tự lập và độc lập về tài chính.
Tính cách em hướng nội, thích tham gia các hoạt động từ thiện trong cộng đồng với mong ước ai cũng có một mái ấm, một hạnh phúc trọn vẹn. Với anh, em cũng muốn anh là người trưởng thành, biết quan tâm chia sẻ, có công việc ổn định, không hút thuốc. Mình cùng nhau già đi, để bước tiếp quãng đường còn lại trong cuộc đời. Trân trọng cảm ơn mọi người đã ghé đọc bài viết của em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ellie
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc
- Giới tính: Nữ