Buôn Ma Thuột, mảnh đất em gắn bó khá lâu rồi nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa tìm thấy anh. Em biết rất khó nếu thật sự gặp được anh ở VnExpress, biết đâu cơ hội nhỏ nhoi đó lại mang tên: "Chúng mình thật có duyên" thì sao nhỉ? Em tin vào duyên số, nếu lần này không gặp được anh, em sẽ nghĩ là duyên chưa kịp đến, cũng thật sự thoải mái vì đã chủ động tạo cơ hội hơn cho chính mình.
Em, một cô gái khá xinh, thân hình cao vừa phải và cân đối, mang chút vẻ đẹp truyền thống nhiều hơn hiện đại, có công việc văn phòng và gia đình lớn làm niềm vui mỗi ngày, tính tình có hơi trầm lặng nhưng yêu thương mọi người. Em được nhiều người quý mến và theo đuổi nhưng chưa gặp người sẽ phù hợp, người em có thể kể những câu chuyện vui buồn, thậm chí là vô tri tẻ nhạt hàng ngày.
Gần đây mỗi lần bạn bè tụ tập đều dẫn theo những baby cute vô cùng, em lại thấy mê và mong muốn có baby của riêng mình rồi. Anh đừng nói em vội vàng nhé, chỉ những lúc như vậy em mới thật sự nghiêm túc nghĩ về tình yêu và hôn nhân sau này. Ở tuổi 28, nhưng ba mẹ em chưa hối thúc một lần nào, dù vậy em vẫn không muốn thản nhiên lâu hơn nữa.
Em đối với hôn nhân khá rõ ràng, là người sẽ ở cùng nhà với em hơn nửa cuộc đời về sau, nên chúng mình phải thật sự thoải mái và trò chuyện với nhau mọi chuyện "trên trời dưới đất" nhé. Về phần anh, em rất mong người nhắn lại bài viết này là một người tử tế, tri thức, cao hơn em "một cái đầu" cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh sống tình cảm, yêu trẻ con, bằng hoặc lớn tuổi hơn em và sinh sống gần em chút nhé. À, em thích người nói nhiều nữa. Nếu chúng mình gặp nhau, chúng mình có thể cùng đi bơi và đi chơi không?
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thiên An
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Giới tính: Nữ