Trước kia em có nhiều năm làm công việc văn phòng, hiện tại kinh doanh online. Em không giỏi viết lách nên văn chương có vẻ hơi khô khan, có thể do em cũng là người ít nói, trầm tính nhưng sống tình cảm và nghĩ cho gia đình. Đây là lần đầu tiên em viết trên trang mục Hẹn Hò của VnExpress, không biết bắt đầu từ đâu và viết như thế nào cho trôi chảy. Thôi em vẫn cứ là em, nghĩ tới đâu viết tới đó.
Em lớn lên ở miền Nam, mãi đến sau này về Đà Nẵng sống cùng ba mẹ. Nghĩ lại về chặng đường đã qua, em thấy mình may mắn vì được sống ở những mảnh đất xinh đẹp và nghĩa tình, song hành cùng đó là những năm tháng thăng trầm, có vui có buồn, có vấp ngã có đứng lên, nhưng trong em vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, vì đó là cuộc sống. Khi có chút tuổi, em nhận ra em cũng nên tìm cho mình một hạnh phúc, một người bạn đời cùng đồng hành với mình trong quãng đường còn lại của cuộc đời.
Và đó là anh, người đàn ông tử tế, lương thiện, có trách nhiệm. Mong anh cũng sống ở Đà Nẵng, theo đạo Phật hoặc không theo đạo nào, độc thân giống em. Đối với em tuổi tác không quan trọng nhưng ở trong mức giới hạn không xa anh nhé. Anh có đang đọc dòng thư này, đồng cảm cùng em thì hãy gửi mail cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: hoahuongduong
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ