Về em: Em là người sống theo thói quen, đi siêu thị sẽ đi theo đúng một lối, dừng một vài khu, gần như chỉ chọn đúng một vài thứ giống nhau. Em có thể ăn một món trong ba năm hay ba tháng. Nhưng không hiểu sao cái thói quen tốt nhất là thể dục với một sự duy trì đều đặn em lại không làm được.
Em cũng không phải quá thông minh nhưng chắc có đam mê, kèm theo một sự tò mò bản năng. Đam mê mà em định nghĩa là sự lặp đi lặp lại nhưng không bị mất nhiệt huyết. Còn sự tò mò bản năng này cho em đi một vấn đề tới tầng số năm của câu hỏi "Tại sao"? Em luôn mong muốn mình sẽ có sự tôn trọng hơn nữa với các kiến thức trong cuộc sống và luôn muốn tô cái mác của bản thân là người thích đọc, thích tự học và nghiên cứu. Lúc rảnh em lại xem quá nhiều phim. Phim bộ có thể dài tới 10 phần/ 200 tập; em vẫn thuộc từng lời thoại và từng nhân vật trong phim.
Em cũng có những sở thích để cho cuộc sống nghe có vẻ đỡ buồn chán hơn: âm nhạc, ngôn ngữ, nhưng thích rượu vang hơn. Em hiểu được và phân biết được vị vài giống nho, hiểu rượu mạnh nhưng không uống được mà cần pha chế. Đương nhiên, em thích cà phê theo hướng American type - thực dụng, tức cứ có caffein là được, không cần phân biệt hạt coffee, cách rang, nhiệt độ hay vùng trồng.
Về gia đình, công việc: Em có một gia đình cơ bản với cả bố mẹ đều là những con người thực sự tình cảm, cho em quá nhiều mà em không biết phải viết thành từ sao. Bố mẹ em đều làm bác sĩ, luôn mong có cuộc sống tốt hơn cho con cái. Em học một trường tốt tại Việt Nam, tốt trong logic nhưng lại tư duy hình ảnh; cũng là căn nguyên của việc tỉ mỉ, hay thù dai và nhớ lâu. Em cũng du học với tấm bằng thạc sĩ về quản trị và khởi sự doanh nghiệp, từng làm một vài năm ở nước mình du học, từng làm giảng viên, từng làm quản lý, từng làm tập đoàn lớn với vị trí tốt, được mời ở công ty tốt với vị trí tốt hơn. Giờ mọi thứ dừng lại tại điểm này rồi.
Em có một danh mục "làm trước khi chết", dành hết đam mê, nhiệt huyết và tuổi trẻ để tự xây dựng được cái gì đó to lớn với mình, trường tồn với người khác. Em từng thử sức làm việc liên tục của mình, có thể làm được liên tục tới đêm mà quên mất mình chưa ăn trưa hay ăn tối. Em bỏ qua việc hẹn hò, bỏ qua cuộc sống riêng tư, cống hiến hết cuộc sống của mình cho một thứ, để rồi đến giờ em quay về và học lại những thứ mà mọi người bảo là "kinh doanh truyền thống 1.000 đời ta". Em cũng không biết cần phải học đến bao giờ, học đến khi nào. Em cũng không nghĩ mình còn sức, còn tuổi trẻ để "làm lại từ đầu" vì có vẻ việc làm "thuỷ thủ trên con tàu lớn" đơn giản hơn. Vậy mà em đã bắt đầu lại, giờ thấy thoải mái hơn.
Em chưa từng nghĩ sẽ cần một ai đó để họ lo cho em, hay để được nương tựa. Chắc em đã không còn sự mạnh mẽ, sự ngang bướng và sự tự kiêu của tuổi trẻ. Giờ em trầm hơn, cuộc sống cũng bình yên và tĩnh lặng hơn. Em nghĩ mình sẽ cần một cuộc sống chậm rãi hơn, bình thường giống với mọi người hơn. Cần có một hạnh phúc mà mọi người hàng ngày vẫn vun đắp, dễ dàng có được, mà em tìm mãi không ra được câu trả lời cho câu hỏi "Làm thế nào" và "Tại sao".
Về anh: Em muốn anh cao hơn em khi em đi dép (1m73). Anh có thể nói chuyện với em được về những câu chuyện vu vơ trong cuộc sống một cách tự nhiên, như mình đã quen nhau lâu vì em cũng có nỗi sợ tự nhiên với người lạ, hay cái mới. Anh có những người bạn thân của anh trong cuộc sống để chia sẻ những khó khăn, anh có một người phụ nữ khác trong cuộc sống mà anh kính trọng và yêu thương hơn chính bản thân (hoặc bằng). Như vậy, anh mới có chỗ dành cho em. Em muốn mình là một phần của cuộc sống anh, em sẽ không phải là tất cả.
Anh logic, ít nói vì có thể em sẽ hỗ trợ anh phần này. Anh quan tâm nhưng không đánh giá em. Anh không đưa ra lời khuyên khi em cần, chỉ là anh lắng nghe câu chuyện của em. Anh chỉ cần xuất hiện, điểm danh tại đó khi biết em đang khó, rồi anh để em lại xử lý các bừa bộn của em. Anh giận em nhưng anh không từ bỏ em, vì nếu anh từ bỏ, em sẽ lại đi. Anh cứ cho em thời gian để em thấy em vô lý. Đó, vậy thôi.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyen Hương
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ