"Thành phố bé tí thôi mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người".
Một buổi sáng chủ nhật lất phất những hạt mưa nhẹ và thả hồn theo những giai điệu du dương, chợt lắng lại với lời bài hát. Nhiều suy nghĩ đan xen, tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa từng cho bản thân một cơ hội mở lòng? Chào anh, người sẽ và đang đọc những dòng vụng về của một cô gái ở độ tuổi 33, vẫn chưa đủ trưởng thành để dõng dạc tuyên bố: "Tôi mạnh mẽ", vẫn chưa đủ vững chãi để bản thân có thể hoàn toàn độc lập, gan lì trước cuộc đời; chỉ là dám khoác lên một bộ mặt lạnh lùng để có thể đối chọi trước cuộc sống. Nhiều biến cố đã đến khiến em gục ngã, hành trình tự chữa lành bản thân hơn một năm nay để có thể lấy lại sự tự tin và suy nghĩ tích cực, để có thể mỉm cười và phớt lờ những tiêu cực. Em vẫn đang trong hành trình ấy, một hành trình để bản thân bắt đầu lại từ đầu, từ những điều nhỏ nhất; từ cách học lắng nghe, cách chia sẻ, cách để đồng cảm và cách biết ơn, biết tha thứ.
Một sự khởi đầu quá chậm nhưng thà chậm còn hơn là không anh nhỉ. Em điểm sơ vài nét về bản thân: Nơi em sống nối liền quận 1, quận 7, quận 8 bởi những cây cầu. Em có vóc dáng nhỏ nhắn, 1m53, phía ngoài nhìn hơi lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc thì mọi người đều cho là thân thiện, vui vẻ. Em hòa đồng với cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé nhưng trong khoảng cách an toàn, thận trọng và phép tắc. Em là người có đạo, đạo Công giáo và em tự hào vì điều đó. Em siêng năng và có ý thức trong việc tham gia các thánh lễ, các hoạt động của giáo xứ hay từ trung tâm mục vụ, nếu có khả năng.
Em có chính kiến rõ ràng nhưng biết lắng nghe, cầu thị và thay đổi để thích nghi.
Qua chia sẻ của em, có thể anh đã rõ... Em muốn gặp một người cùng đạo, có hiểu biết về đạo chứ không phải sống theo kiểu nhà có đạo thì theo, sống đạo hời hợt. Anh cao hơn em nhé, chín chắn trong suy nghĩ và tư duy tích cực để có thể vững chãi đối đầu với biến cố trong cuộc sống. Anh có chút ga lăng, hòa nhã, ăn nói lịch sự, công việc đừng quá bấp bênh, yêu công việc của mình và chăm chỉ làm việc là được.
Cũng chia sẻ thêm, mong chúng ta sẽ cho nhau thời gian dài để tương tác, để hiểu về nhau qua những email chứ không vội vàng vài email rồi đòi gặp mặt. Em không ngại gặp gỡ nhưng không muốn dành thời gian cho những email cụt lủn, sơ sài và không có sự chân thành.
Khi viết lá thư này, em không hy vọng nhiều về việc sẽ có sự hồi âm hay tương tác vì tìm người có đạo thật sự rất khó. Tuy nhiên, em vẫn mong có hy vọng nhỏ chúng ta sẽ gặp được nhau. Cuối cùng, xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới những ai đã dành thời gian đọc hết lá thư này. Chúc bạn một ngày vui vẻ, bình an.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Biển xanh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 4, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ